HÀ NỘI CHUYỂN MÌNH TRONG MÙA TẾT 2026: CHỢ HÀNG MÃ TRONG MỘI THAY ĐỔI
Nhiều năm nay, cứ đúng khoảng 23 tháng Chạp, con phố Hàng Mã lại nhộn nhịp trong không khí đông đúc, náo nhiệt của các lễ vật Tết. Tuy nhiên, năm nay, cảnh tượng đó đã hoàn toàn khác biệt. Hàng Mã và các khu vực lân cận trở nên yên bình, gọn gàng hơn, phản ánh rõ nét những chuyển biến trong lối sống, thói quen mua sắm của người dân thủ đô.
SỰ THAY ĐỔI CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ THÓI QUEN MUA SẮM
Từ cuối tháng 11/2025, lực lượng chức năng bắt đầu ra quân giám sát, thực hiện chiến dịch giành lại vỉa hè, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường bày hàng. Những mái che lụp xụp, những quầy hàng tràn ra cả lòng đường nay đã được tổ chức lại, gọn gàng hơn. Khách đi bộ dễ dàng di chuyển, không còn cảm giác chen chúc hay bị che chắn bởi những chiếc sạp bê tông di động.
Chỉ cần đi dạo qua các tuyến phố như Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi những ngày gần Tết, người ta dễ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Không còn hình ảnh những dãy hàng nối dài, chen chúc, mà thay vào đó là không gian rộng rãi, có tổ chức rõ ràng. Các rào chắn mềm giúp phân định rõ ràng khu vực đi bộ và nơi kinh doanh, dòng xe cộ lưu thông chậm hơn, trật tự hơn. Điều này phù hợp với xu hướng hiện đại, hướng tới một không gian lễ hội văn minh, sạch sẽ và an toàn cho khách tham quan và du khách nước ngoài.
NGƯỜI DÂN VÀ DU KHÁCH: SỰ THAY ĐỔI VỀ TƯ THẾ MUA SẮM
Trong khi đó, tại các gian hàng, không khí cũng có phần trầm lắng hơn mọi năm. Các tiểu thương không còn chen lấn, trưng bày hàng hóa nóng bỏng, đắt tiền như trước. Thay vào đó, các mặt hàng thiết yếu cho lễ ông Công ông Táo hoặc trang trí đơn giản ngày Tết chiếm phần lớn. Người mua hàng có xu hướng tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu hơn, ít chú trọng đồ trang trí cầu kỳ, đắt đỏ.
Điều đáng chú ý là sự vắng bóng của những “nàng thơ” xúng xính áo dài, tạo dáng bên các món đồ chụp hình. Thay vào đó, các du khách quốc tế thích thú ghi lại những khoảnh khắc văn hóa đặc sắc của phố cổ một cách tự nhiên hơn, không cần dàn dựng. Xu hướng chụp ảnh ở các không gian văn hóa khác như Phùng Hưng, Hoàng thành Thăng Long cũng phát triển hơn. Giới trẻ dường như đã dần rời xa thói quen chụp hình theo kiểu “hoài cổ” để tận hưởng sự thanh bình, ít ồn ào của mùa Tết hiện tại.
NƠI GỬI GÁM NHỚ VỀ TẾT XƯA
Trong quá khứ, Hàng Lược luôn là nơi hội tụ của những cánh hoa cũ, những món đồ cổ, đồ sưu tầm hiếm hoi, mang đậm nét hoài cổ của Hà Nội xưa. Nơi đây đã từng là chốn “thiên đường” của những người yêu thích đồ cũ, đồ cổ, mong muốn giữ gìn ký ức của một thời đã qua. Các mặt hàng đặc trưng như bát sành, tiền xu cổ, đồng hồ cũ kỹ… từng làm nên nét đẹp lung linh, bình dị của phố phường ngày Tết.
Nhưng năm nay, phần lớn các gian hàng này vắng bóng, do công tác quy hoạch và khó khăn kinh tế. Những món đồ nhuốm màu thời gian nằm lặng lẽ, thiếu đi sự sôi động và vẻ đẹp hoài niệm từng tràn ngập không khí lễ hội.
KỶ NIỆM VÀNG SON CỦA CHỢ HOA TRUYỀN THỐNG
Chợ hoa Hàng Lược luôn là biểu tượng không thể thiếu trong dịp Tết của Hà Nội. Họp từ những năm đầu thế kỷ 20, chỉ mở đúng một lần trong năm, từ sau ông Công ông Táo đến chiều cuối ngày 30 Tết, nơi đây gắn liền với các truyền thống thưởng Tết, mua sắm lễ vật và cảnh buôn bán sầm uất. Những mùa hoa tươi, những vòng quất, đào, cây quất cảnh…đã trở thành ký ức đẹp của biết bao thế hệ người Hà Nội.
Trong bối cảnh hiện tại, việc thiếu vắng dần các sạp cổ, những món đồ sưu tầm xưa cũ khiến không khí lễ hội mất đi phần nào nét đặc trưng. Những hình ảnh ngã giá, bình phẩm về đồ cũ dần trở nên hiếm hoi, thay vào đó là hình ảnh trưng bày ngày càng ít ỏi, trông có phần đơn điệu hơn.
TẠI SAO TẾT 2026 KHÁC BIỆT?
Chỉ trong một năm, hình ảnh phố cổ ngày Tết đã thay đổi rõ rệt. Hà Nội đang cố gắng hướng tới một không gian lễ hội văn minh, sạch sẽ, an toàn, phù hợp với xu thế phát triển chung của đô thị lớn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối về ký ức xưa cũ, về những hình ảnh thân thương, sôi động của một Hà Nội của quá khứ.
Với những ai muốn cảm nhận trọn vẹn không khí Tết truyền thống, thời điểm lý tưởng để khám phá phố cổ là buổi trưa hoặc đầu chiều trong những ngày trong tuần. Khi ấy, không gian thoáng đãng hơn, ánh sáng tự nhiên đẹp, dễ dàng lựa chọn món đồ ưng ý, giá cả hợp lý hơn. Trong lúc ấy, Hà Nội vẫn đang kể câu chuyện về một mùa lễ hội mới, về sự chuyển mình để ngày càng văn minh, hiện đại hơn nhưng không làm phai nhạt tình cảm và ký ức của người dân nơi đây.