Hai bé trai ruột tử vong dưới giếng trong vụ tai nạn thương tâm tại Hà Nội: Những giây phút nghẹn ngào của cư dân địa phương
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày 31/7 tại khu vực giếng thôn Đồng Nhân, Hà Nội, khiến hai em nhỏ không may gặp nạn tử vong. Hai bé trai đều là anh em ruột, một bé đang học lớp 1, bé còn lại lớp 5.
Ghi nhận tại hiện trường vào lúc 17h00 cùng ngày, lối xuống giếng đã được căng dây cảnh báo nguy hiểm để ngăn chặn các trẻ em tiếp cận. Tuy nhiên, sự cố xảy ra đã khiến cư dân địa phương không khỏi xót xa.
Người dân kể lại phút phát hiện bi thương: “Mọi hôm giếng đông người lắm, hôm ấy lại vắng…” – Những lời kể day dứt của bà Thanh, người dân địa phương, nói về buổi chiều định mệnh. Bà Thanh cho biết, sự việc xảy ra khoảng 18h ngày 30/7, khi bà vừa trở về sau khi đi làm đồng thì nghe tiếng hô hoán cứu hộ. Khi ra đến nơi, bà thấy một cháu bé nổi trên mặt nước, còn một cháu khác nằm dưới giếng. Các nỗ lực sơ cứu ban đầu của các người có mặt đã không thể kéo hai bé nhỏ trở về với cuộc sống.
Bà Thanh chia sẻ thêm, gia đình hai bé có quê ở Nam Định, nay sinh sống tại thôn Đồng Nhân từ năm 2018, sau khi mua đất và xây nhà. Bố các cháu làm nghề tự do, mẹ làm tại bệnh viện. Dù không phải người địa phương, gia đình vẫn tích cực tham gia các hoạt động của thôn, nhưng ít khi để các cháu ra gần khu vực giếng.
Ông Hoàng, một người dân khác, cho biết: “Vào khoảng sau 17h00 hàng ngày, khu vực giếng là nơi các trẻ nhỏ thường tụ tập tắm, có ngày đến hơn mười cháu từ 8 đến 14 tuổi. Nhưng hôm xảy ra tai nạn lại không có cháu nào ở đó. Mọi hôm, giếng lúc nào cũng đông đúc, hôm nay lại vắng, rồi xảy ra chuyện đau lòng này.”
Tại hiện trường, biển cảnh báo nguy hiểm đã được treo nhưng hai bé vẫn gặp nạn. Em H. (SN 2010) kể lại: “Mọi hôm nhóm tụi em cũng tắm ở đây, có đến gần 20 người, nhưng hôm qua trời nắng gắt, giếng hơi bẩn, nhóm em quyết định đi nơi khác. Chúng em không nghĩ là sẽ gặp chuyện như vậy.”
Sự việc khiến cộng đồng thôn Đồng Nhân phải chia sẻ nỗi buồn sâu sắc, thương xót cho số phận của hai em nhỏ xấu số. Những ngày tới, người dân sẽ còn mãi nuối tiếc và cầu nguyện cho các bé.