CẢNH MÁU LỬA VÀ Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU: HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC ĐỔI THÁI NHIỆT HUYẾT TRONG ĐẠI THÁCH
Sau những đợt mưa bão khốc liệt tháng 11 gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm mái ấm, niềm hy vọng lại trỗi dậy từ đống đổ nát khi hàng trăm căn nhà mới đang từng ngày mọc lên, sưởi ấm lòng dân trong những ngày đầu xuân. Những bức tường còn thơm mùi vữa, mái tôn vừa lợp, không chỉ che chắn nắng mưa mà còn thắp sáng niềm tin vào sự hồi phục và phát triển bền vững. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an đã biến nhiệm vụ thành sứ mệnh trái tim, dấn thân không ngừng nghỉ để giúp dân vượt qua thử thách.
CĂN NHÀ HỒI SINH SAU 12 NGÀY CHỐNG CHỊU KHÓ KHĂN
Vào sáng cuối tháng 12, căn nhà mới của cụ Tô Thị Sửa (88 tuổi) ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, Gia Lai, chính thức hoàn thiện và bàn giao, đánh dấu bước ngoặt trong chiến dịch hỗ trợ người dân vùng rốn lũ. Ngôi nhà rộng 55 m², trị giá 130 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 60 triệu, phần còn lại gia đình tích góp và vay mượn. Với cụ Sửa, giá trị không chỉ nằm ở sự chắc chắn của mái nhà mà còn là cảm giác yên tâm, an bình sau những ngày chống chọi với thiên tai.
Chỉ trong 12 ngày thi công liên tục bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các chiến sĩ công binh đã xây dựng xong ngôi nhà mới bằng tất cả tấm lòng. Người dân nơi đây xúc động chia sẻ: “Gần hết đời rồi mà còn mất nhà. Giờ có chỗ trú an toàn, mơ ước đã thành hiện thực.” Đằng sau sự thành công đó là tinh thần làm việc không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 ( Quân đoàn 34), luôn đặt lợi ích của dân lên hàng đầu.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Dương Mah Tiệp, tự hào thông báo: “Chiến dịch đang tiến hành đồng loạt, đạt tiến độ khoảng 67% đối với nhà mới và 93% đối với nhà sửa chữa. Chúng tôi cam kết rút ngắn thời gian xây dựng để kịp đón Tết, đem lại niềm vui an toàn, ổn định cho người dân.”
DÒNG NGUỒN ĐAU ĐẦU VÀ SỨ MỆNH CỨU NƯỚC
Tại tỉnh Đắk Lắk, sau mưa bão tháng 11, hơn 655 căn nhà sập hoàn toàn, gần 900 căn hư hỏng nghiêm trọng. Các lực lượng quân đội và công an đã đồng lòng triển khai xây dựng mới và sửa chữa, góp phần khắc phục hậu quả nặng nề. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết mưa như trút, các chiến sĩ vẫn không ngại khổ sở, ngày đêm thi công, tranh thủ từng giờ có nắng để hoàn thiện công trình theo tiến độ đề ra.
Thượng úy Lê Văn Đủ chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ làm nhiệm vụ mà còn là nghĩa cử từ trái tim. Dù gặp khó khăn, chúng tôi quyết tâm giúp bà con sớm có tổ ấm đón Tết.” Người dân địa phương cảm kích trước nỗ lực của bộ đội, như ông Nguyễn Ngọc Trí (47 tuổi) tâm sự: “Chúng tôi vui mừng khi thấy căn nhà đang dần thành hình. Tiến độ làm việc nhanh, cẩn thận, sớm muộn gì cũng có nơi để về.” Chính quyền địa phương ấy cũng khẩn trương xây dựng theo tiến độ, khẳng định cam kết hoàn thành trước ngày 15.1.2026.
Tại Hòa Thịnh, chính quyền và các lực lượng đã hoàn tất mặt bằng, bắt đầu cất nóc những căn nhà đầu tiên. Trung tá Phạm Văn Tuyền cho biết: “Khó khăn do mưa dầm kéo dài, chúng tôi phải tăng ca, ở lại tại chỗ, cố gắng hoàn tất trong thời gian ngắn nhất để giúp bà con đón Tết an toàn.” Tình thần quyết tâm của các chiến sĩ góp phần làm nên câu chuyện vượt khó, tái thiết cuộc sống cho người dân vùng rốn lũ.
KHÁNH HÒA: NGÔI NHÀ ĐẦU TIÊN ĐÁNG TRÂN TRỌNG
Ngày 18.12, tại Khánh Hòa, nhà chức trách đã khánh thành và bàn giao căn nhà mới đầu tiên cho gia đình chị Cao Thị Muỗi, sau khi căn nhà cũ bị đất đá sạt lở vùi lấp trong mưa lũ. Ngôi nhà rộng gần 40 m², thiết kế phù hợp đặc thù vùng núi, gồm phòng khách, hai phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh, tổng kinh phí 200 triệu đồng, trong đó hỗ trợ của công an tỉnh là 200 triệu đồng.
Chị Muỗi chia sẻ xúc động: “Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ từ các lực lượng, nhờ có công trình này, gia đình chúng tôi có thể yên tâm đón Tết. Bộ đội làm nhanh, cẩn thận, đúng tiến độ, ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của chúng tôi.” Nhiều căn nhà khác cũng đã khởi công và trong quá trình hoàn thiện với dự kiến bàn giao trong thời gian tới, góp phần khôi phục cuộc sống của người dân vùng lũ.
Các lực lượng hành động thần tốc, phối hợp chặt chẽ, đặt mục tiêu thực hiện đầy đủ các công trình xây dựng, sửa chữa trong thời gian ngắn nhất, mang lại niềm tin, hy vọng và một mùa xuân mới trọn vẹn cho những người dân chịu ảnh hưởng thiên tai.