THỤY SĨ BÁO ĐỘNG VỀ THẢM KỊCH ĐÊM GIAO THỪA: 5 NGÀY QUỐC TANG CHO VỤ HỎA HOẠN ĐẢO NGƯỢC LỊCH SINGULAR ĐẾN MỨC CHƯA TỪNG CÓ

VỤ CHÁY KINH HOÀNG Ở THỤY SĨ: HƠN 40 NGƯỜI THIỆT MẠNG TRONG ĐÁM ĐÁNH NGUY HIỂM

Thảm họa cháy lớn tại một quán bar ở Crans-Montana, Thụy Sĩ, đã để lại hậu quả nghiêm trọng khi ít nhất hơn 40 người thiệt mạng và 115 người bị thương. Đây được xem là một trong những vụ tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử đất nước này.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã có lời phát biểu trước giới truyền thông, gọi đây là một trong những biến cố đau thương nhất từng xảy ra. Ông nhấn mạnh: “Đây là một thảm kịch lớn với quy mô chưa từng thấy,” và bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước việc nhiều trẻ tuổi đã bỏ lại giấc mơ đời mình cùng những dự định còn dang dở.

Thụy Sĩ đã tuyên bố quốc tang kéo dài trong 5 ngày để tưởng niệm các nạn nhân của thảm kịch đêm giao thừa, nơi mà 155 người bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong những bó hoa và nến thắp lên giữa tiết trời giá rét, người dân địa phương cùng du khách đã tụ họp để tưởng nhớ các nạn nhân. Nhiều người vẫn chưa liên lạc được với bạn bè, người thân hoặc nắm bắt tin tức chính xác về tình trạng của những người bị kẹt lại.

Vụ cháy bắt nguồn vào khoảng 1h30 sáng tại quán Le Constellation, một địa điểm nổi tiếng dành cho giới trẻ và du khách ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng. Các nhân chứng kể lại rằng, vụ việc bắt đầu khi pháo sáng hoặc que lửa được cắm vào các chai champagne trong đêm ăn mừng năm mới. Một nhân viên pha chế được mô tả đã cố gắng bế một nữ đồng nghiệp đang cầm chai champagne có dính pháo sáng, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong chớp mắt, lửa đã cháy lan khắp không gian tầng hầm chật kín người, nơi rất nhiều nạn nhân là thanh thiếu niên.

Các video từ người sống sót cho thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội ngay phía trên quầy bar, trong khi trên đường phố bên ngoài, nhiều người nằm bất động sau khi cố gắng chạy thoát khỏi đám cháy. Hiện trường bên trong nơi xảy ra cháy để lại những hình ảnh đáng sợ của đám khói đen đặc và các thi thể không còn phản ứng.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường chỉ sau hai phút nhận cuộc gọi khẩn cấp. Họ huy động hơn 40 xe cứu thương, 13 trực thăng và nhiều đội cứu hỏa để hỗ trợ ứng cứu, đưa các nạn nhân tới các bệnh viện tại Sion, Lausanne, Geneva và Zurich. Hiện các bệnh viện đang điều trị các nạn nhân bị bỏng nặng và tổn thương phổi nghiêm trọng, trong đó có những người đã phải hồi sức tích cực khi nhập viện. Giám đốc Bệnh viện Đại học Lausanne cho biết, quá trình điều trị sẽ kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Hiện giới chức đang tiến hành nhận dạng các nạn nhân bằng mẫu ADN, trong khi đó, một số người bị nạn là du khách nước ngoài, trong đó bộ Ngoại giao Italy đã xác nhận có 16 công dân mất tích và 12 người bị thương, còn Pháp cũng ghi nhận 8 công dân chưa liên lạc được.

Công tác điều tra vẫn đang diễn ra, với quan điểm chưa thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra vụ cháy. Công tố viên bang Valais Beatrice Pilloud từ chối bình luận về khả năng nến hoặc nguồn lửa khác gây ra hỏa hoạn, đồng thời cho biết chưa thể kết luận về vấn đề lối thoát hiểm của quán bar do cầu thang xuống tầng hầm rất hẹp. Trong khi đó, chỉ huy cảnh sát Frédéric Gisler thông báo rằng lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường lúc 1h32, chỉ hai phút sau khi nhận được cuộc gọi. Từ đó, các đội cứu hộ đã nỗ lực hết sức để dập tắt đám cháy và cứu người.

Trong những ngày tới, giới chức Thụy Sĩ kêu gọi người dân và du khách cẩn trọng, hạn chế các hoạt động có thể gây thêm áp lực cho hệ thống y tế vốn đã quá tải sau tai nạn thảm khốc này. Các cơ quan chức năng cũng đang phối hợp để nhận dạng nạn nhân và hỗ trợ các gia đình có người thân gặp nạn, trong đó có nhiều du khách nước ngoài đang mất tích hoặc bị thương nặng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *