NỮ DIỄN VIÊN PARK BOMI CHIA SẺ Đau Đớn Về Cái Gật Đầu Đời Con Trai 1 Tuổi Sau Cơn Co Giật Đáng Tiếc
Trong những ngày gần đây, câu chuyện về nữ diễn viên Park Bomi đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sau sự ra đi đột ngột của con trai nhỏ Simon 1 tuổi, cô lần đầu tiên chính thức lên tiếng chia sẻ về nỗi đau mất mát và những sự kiện xung quanh cái chết của con.
Park Bomi, nổi tiếng qua vai diễn trong bộ phim giờ vàng Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon, đã xuất hiện cùng chồng trên chương trình Our Baby Was Born Again vào ngày 28/10. Trong buổi trò chuyện, cô khẳng định con trai mất không phải vì cơn co giật do sốt như nhiều người đồn đoán. “Nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ ràng. Bệnh viện cũng không thể tìm ra được lý do cụ thể. Họ đã thực hiện tất cả các phương pháp cấp cứu có thể rồi, nhưng bé đã ra đi mà không rõ nguyên nhân,” nữ diễn viên chia sẻ.
Cô kể lại quá trình xảy ra sự cố: “Sốt là điều bình thường ở trẻ nhỏ, ban đầu tôi chỉ cho con uống thuốc hạ sốt. Sau khi nhiệt độ bé giảm, tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn. Nhưng sáng hôm sau, mặt Simon đỏ bừng và tôi tự mình đưa bé đến phòng khám nhi. Lúc đó, phòng khám đông người, bệnh nhân đang chờ khám nhiều, cộng thêm ca nhiễm COVID-19 tăng cao thời điểm ấy. Simon vốn ít khóc, nhưng ngày hôm đó bé đã khóc rất nhiều. Vì con quấy quá, tôi gọi ngay cho hàng xóm thân thiết rồi nhờ họ đưa con đến bệnh viện bằng xe”.
Trong lúc trên đường đến bệnh viện, tình hình bé đột ngột xấu đi. “Con trai tôi bị cứng người rồi mềm nhũn trong vòng tay tôi. Khi đến phòng cấp cứu, tôi vội vàng gọi chồng và mẹ rồi thông báo rằng có thể đã mất con. Chồng tôi còn chưa kịp thi đấu, nghe tin bàng hoàng đã đặt vé đến bệnh viện ngay lập tức,” nữ diễn viên đau xót nhớ lại.
Trong quá trình cấp cứu, Park Bomi từng hy vọng phép màu sẽ đến. “Ở phòng cấp cứu, các nhân viên y tế đã cố gắng hết sức để cứu Simon. Bé đã ngừng tim trong một thời gian dài, rồi sau 40 phút tim bé đập trở lại. Tuy nhiên, do thời gian ngừng tim quá lâu, não bé đã bị tổn thương nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra cho thấy não Simon không còn phản ứng gì, và cuối cùng bé được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt trước khi ra đi mãi mãi.”
Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nữ diễn viên khi kể về những ngày cuối cùng bên con. “Tôi nghĩ rằng, có lẽ tim Simon đập trở lại là để con có thể nói lời tạm biệt và ở cùng bố mẹ thêm một thời gian nữa,” cô nghẹn lời. Bên cạnh đó, Park Bomi còn chia sẻ về việc cô đã chuẩn bị sẵn máy ghi âm để lưu giữ giọng nói của các thành viên trong gia đình, mong muốn giữ lại những ký ức đẹp đẽ về con trai nhỏ.
Park Bomi sinh năm 1989, bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên hài trên đài KBS từ năm 2014 rồi chuyển hướng sang diễn xuất trong các bộ phim truyền hình nổi bật như Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon, Mr. Sunshine. Cô kết hôn với cầu thủ bóng đá Park Yohan năm 2020 và sinh con trai Simon hai năm sau đó. Gần đây nhất, cô đã sinh thêm con gái, nối dài hạnh phúc gia đình.
Chia sẻ về nỗi đau mất con, nữ diễn viên không khỏi xót xa và mong muốn có thể nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ cộng đồng. Sự ra đi của bé Simon để lại nỗi tiếc thương vô hạn và khiến nhiều người xúc động về nỗi mất mát của một gia đình trẻ.