TÒA ÁN TỐI CAO VENEZUELA LÊN TIẾNG VỀ TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH PHỦ SAU VỤ TẤN CÔNG CỦA MỸ
Tối ngày 3.1 theo giờ địa phương, Tòa án Tối cao Venezuela đã ra quyết định tạm thời đình chỉ nhiệm vụ của Tổng thống Nicolas Maduro sau vụ Mỹ tấn công và bắt giữ ông cùng đệ nhất phu nhân Cilia Flores. Theo phán quyết của tòa, Phó tổng thống Delcy Rodriguez sẽ đảm nhận các trách nhiệm tạm quyền của tổng thống nhằm duy trì sự ổn định của chính phủ và đảm bảo an ninh quốc gia. Reuters đưa tin rằng quyết định này nhằm đảm bảo tính liên tục trong quản lý nhà nước và hệ thống phòng thủ toàn diện của Venezuela.
Tòa án cũng không tuyên bố ông Maduro vắng mặt vĩnh viễn khỏi chức vụ, nhưng quy định sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày tới để lựa chọn lãnh đạo mới nếu tình hình tiếp diễn căng thẳng. Phán quyết này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi quân đội Mỹ thực hiện hành động tấn công bất ngờ, bắt giữ ông Maduro cùng vợ chồng bà Flores trong đêm. Thời điểm này, ông Maduro đã bị các lực lượng an ninh Mỹ áp giải xuống căn cứ tại New York, và sau đó đưa về Trung tâm giam giữ Brooklyn, trong khi bà Rodriguez xác nhận rằng chính quyền Venezuela sẽ không bao giờ chấp nhận làm nô lệ nữa.
Trong một phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, bà Rodriguez lên án mạnh mẽ hành động của Mỹ, yêu cầu Washington trả tự do ngay lập tức cho ông Maduro cùng phu nhân. Bà cũng nhấn mạnh Venezuela sẽ không bao giờ cúi mình trước sức ép và sẽ giữ vững lập trường chủ quyền của mình. Tuy nhiên, bà vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với chính quyền Trump, miễn là các mối quan hệ song phương được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
Về phần tương lai và các khả năng can thiệp quân sự của Mỹ, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định rằng mọi quyết định đều sẽ do Tổng thống Trump đưa ra, bao gồm khả năng sử dụng lực lượng quân sự để ổn định tình hình Venezuela. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ “điều hành” Venezuela cho đến khi tiến hành chuyển giao quyền lực an toàn. Các báo cáo cho biết, chiếc máy bay chở ông Maduro và phu nhân đã hạ cánh tại căn cứ không quân Mỹ ở Newburgh, New York, và nhà lãnh đạo Venezuela sau đó bị dẫn đi bằng trực thăng, đưa về trung tâm giam giữ liên bang. Đoạn video từ nguồn tin chính phủ Mỹ cho thấy ông Maduro, trong trạng thái bị còng tay, đã chúc mọi người ngủ ngon và mừng năm mới bằng tiếng Anh, thể hiện tinh thần vẫn giữ vững trong hoàn cảnh khó khăn.