KINH HOÀNG NHỮNG GIỌT NƯỚC CAM TAO ĐỔ ỦNG BAN, XUỐNG ĐẦU KHIÊM NHƯỜNG CƠN LŨ Ở ĐẮK LẮK
Sáng ngày 23/11, khi những dòng nước lũ cuối cùng rút đi, cảnh tượng hoang tàn tại các xã thuộc vùng Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Bùn đất đặc quánh phủ kín mái nhà, tràn vào bếp, len lỏi từng ngăn tủ, vùi lấp mọi vật dụng sinh hoạt quen thuộc. Chỉ trong một đêm, dòng nước cao hơn 2 mét đã cuốn trôi tất cả tài sản tích góp nhiều năm, để lại những gia đình trong cảnh tan hoang, bơ vơ.
TRẺ EM VÀ MẸ BẦU GIẢI CỨU KHỎI CỔNG TRỜI TỬ THỦ
Trong số những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề, gia đình chị Lê Thị Tuyết Trinh (xã Hòa Hưng) đã trải qua một đêm kinh hoàng. Khi nước bắt đầu dâng đến sân, chị nghĩ đó chỉ là trận ngập nhẹ như những lần trước, sẽ nhanh chóng rút. Nhưng chỉ trong phút chốc, dòng nước đục ngầu phá vỡ cửa, ào ào tràn vào, dâng cao đến nửa căn nhà.
Trong căn nhà nhỏ, có 3 đứa trẻ, một mẹ già, chị Trinh đang mang thai cùng em dâu. Tất cả hoảng loạn bấu víu vào nhau, không thể thoát khỏi đợt lũ dữ dội. “Lúc ban đầu tôi chỉ ngồi trên giường, rồi nước lên nữa thì trèo lên ghế. Khi nước tiếp tục dâng, tôi leo lên kệ tủ tivi. Tình cảnh diễn ra quá nhanh, ai cũng hoảng loạn,” chị chia sẻ trong run rẩy.
Lũ dữ kéo đến, bọn trẻ la hét hoảng loạn, những tiếng khóc vang vọng giữa cơn đại họa. Trong cơn hoảng loạn, chị Trinh cùng các con cố gắng chạy thoát thân. Đúng lúc ấy, tiếng kêu cứu của hàng xóm vang lên qua đêm tối: “Có phụ nữ mang bầu, trẻ nhỏ, cứu giúp!” Nhờ tiếng gọi đó, hai thanh niên gần nhà nhanh chóng mặc áo phao, chèo xuồng xuôi dòng nước cuộn xiết để tiếp cận gia đình đang bị kẹt ở trong nhà.
Trong tiếng gió rít, tiếng nước ầm ầm, hai chàng trai dũng cảm đã kéo từng người ra khỏi nơi nguy hiểm. Một người bế chị Trinh, giữ chặt để chị không bị dòng nước cuốn trôi, người còn lại cố giữ chiếc xuồng khỏi bị dòng nước cuốn mất. Nhờ hành động dũng cảm ấy, gia đình chị đã may mắn thoát khỏi cảnh bị cuốn trôi trong đêm kinh hoàng đó.
Chị Trinh kể lại, sau khi được đưa đến nơi an toàn, các con vẫn còn hoảng loạn, khóc nức nở. “Chúng tôi chưa từng trải qua trận lũ nào dữ dội như thế này. Ai cũng sợ hãi, lo lắng. Khi trèo lên chỗ an toàn, bọn trẻ còn bị rơi xuống nước vì quá sợ,” chị nói.
NHIỀU NGƯỜI PHẢI CHƠI ĐUỔI CHIẾC NẤM NƯỚC TRÊN NÓC NHÀ
Đêm đó, cả khu vực có gần 30 người trú trong nhà dân để tránh lũ. Khi nước tiếp tục dâng cao, có nơi lên đến tận mái nhà, nhiều hộ phải tháo ngói, bò lên mái để chờ cứu hộ trong giá lạnh, kiệt sức và run rẩy.
Chị kể: “Lúc ấy có hai em chèo thuyền, một anh, một chị dìu đỡ, tổng cộng khoảng 4 người hỗ trợ. Thời điểm đầu, nước đã dâng đến đây, có gần 30 người trú tạm. Đến khi nước lên đến mái nhà, chúng tôi buộc phải dỡ ngói, trèo lên mái nhà chực chờ cứu hộ. Sau đó, người dân dồn về đây, đông đến 70–80 người.”
Cảnh tượng hậu lũ tại Phú Yên cũ phản ánh sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai. Nhiều người may mắn thoát khỏi cơn lũ dữ, nhưng họ vẫn phải đối mặt với nỗi lo mất nhà, tài sản cùng các hậu quả lâu dài. Trong đống bùn đất và hoảng loạn, những câu chuyện về lòng dũng cảm và tinh thần nhân ái như của hai thanh niên chèo xuồng đã trở thành điểm tựa tinh thần để người dân bắt đầu dọn dẹp, ổn định cuộc sống sau đại họa.