TÌNH HUỐNG CHƯA TỪNG CÓ CỦA MONO KHIẾN MẠNG XÃ HỘI CHOÁNG NGỢP CHỜM CHIẾU!

GALA KHÔNG MỘT MÌNH GÂY BỐN MẮT VỚI CHIẾC CUỘC GỌI ĐẦU DÙNG MẠO DANH CÔNG AN Ở SÂN KHẤU

Đêm 2/11, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Gươm, thành phố Hà Nội, chương trình Gala Không Một Mình chính thức diễn ra trong bầu không khí sôi động. Sự kiện thu hút hàng loạt sao Việt cùng đông đảo khán giả yêu thích âm nhạc, góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực qua các màn trình diễn của các nghệ sĩ hàng đầu như Đen, Quang Hùng MasterD, MONO, tlinh, Lâm Bảo Ngọc, Robber, Mỹ Mỹ và nhiều tên tuổi khác. Chương trình kéo dài hai ngày trong khuôn khổ Ngày hội An toàn Trực tuyến do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp tổ chức nhằm nâng cao ý thức phòng chống tội phạm công nghệ cao trong cộng đồng.

Tuy nhiên, điểm nhấn bất ngờ và khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao lại đến từ một phút giây “dở khóc dở cười” trong ngày diễn ra sự kiện. Khi đang thể hiện ca khúc trên sân khấu, ca sĩ MONO bất ngờ nhận được một cuộc gọi Facetime từ “công an Campuchia”, tự xưng là Trần Việt Hoàng – chính là MONO. Người này thông báo cáo buộc MONO liên quan đến một vụ lừa đảo xuyên quốc gia và yêu cầu cung cấp số CMND, số tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra.

Hành động của người gọi trong cuộc có phần lạ lẫm khi liên tục thúc giục và đưa ra các yêu cầu bất hợp lý, trong khi MONO thể hiện rõ sự hoài nghi qua việc kiểm tra phù hiệu và bảng tên của “đồng chí công an”. Khi đám đông khán giả bắt đầu chú ý, cuộc gọi lập tức tắt, đồng thời MONO nhanh chóng bỏ cuộc gọi để tránh rắc rối. Hành động này cho thấy rõ đó là một hình thức lừa đảo qua điện thoại, nhằm đánh vào tâm lý hoảng loạn của người nhận để chiếm đoạt tài sản.

Cộng đồng mạng nhanh chóng phản ứng với sự kiện này bằng những tràng cười “bức thở” trước tình huống hy hữu, gọi kẻ gọi điện là “đồng chí công an hot nhất MXH”. Nhiều người cho rằng đây có thể là một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức cảnh giác cho cộng đồng, hoặc đơn thuần là sự trùng hợp trớ trêu.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đặt câu hỏi liệu đây có phải là một hoạt động nhằm tuyên truyền có chủ đích của các cơ quan chức năng trong khuôn khổ chiến dịch Ngày hội An toàn Trực tuyến do Bộ Công an phối hợp tổ chức hay chỉ là sự tình cờ khó tin. Chiến dịch này do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của UNODC, UNICEF và các Bộ ngành liên quan, nhằm khuyến khích cộng đồng cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh các hình thức lừa đảo qua mạng.

Hành động cố gắng tách cuộc gọi ngay khi nhận ra trò lừa đảo tại sân khấu đã thể hiện sự bình tĩnh của MONO và góp phần gửi đi thông điệp về việc giữ vững cảnh giác trong mọi tình huống. Đây cũng là thông điệp của chiến dịch, giúp cộng đồng ý thức rõ hơn về các rủi ro trong môi trường số và cách xử lý phù hợp khi gặp phải các tình huống tương tự.

Chương trình Gala Không Một Mình không chỉ là một sân chơi âm nhạc mà còn là dịp để nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn thông tin, phòng chống tội phạm công nghệ cao. Qua đó, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội hy vọng góp phần tạo dựng một cộng đồng số lành mạnh, kết nối và đồng hành cùng nhau để không ai phải đối mặt với các mối nguy hiểm một mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *