TÌNH YÊU THẬT SỰ KHÔNG BAO GIỜ THEO THỨ TỰ, BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA?

NHỮNG BI KỊCH ÂM THẦM TRONG GIA ĐÌNH: KHI THIÊN VỊ VÀ SỰ ỨNG XỬ GÂY NÊN NỖI ĐAU KHÔNG LỜI

Vài ngày gần đây, một đoạn video khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng về cuộc sống gia đình. Trong đoạn clip, người mẹ trẻ ngồi trên sofa sau bữa trưa, bên cạnh là cô con gái đáng yêu mới 11 tuổi, cùng chiếc bé trai chưa biết đi trong lòng mẹ. Trong khi đó, cô chị đang ở trong bếp, rửa bát, thì ngay lập tức bị gọi đi lau dọn nhà cửa. Khi cô bé đặt cây lau xuống, định dán lại cuốn sách bị em trai xé rách thì bất ngờ bị em gái quấy khóc, lăn ra sàn ăn vạ. Người mẹ bước vào trong nhà mà không hỏi han, lập tức quở trách con gái vì “lại làm em khóc”, mặc dù rõ ràng cô bé đã cố gắng chịu đựng mà không phản ứng.

Chuyện này phản ánh rõ nét về sự thiên vị trong gia đình, khi người mẹ vô tình bỏ qua cảm xúc của con lớn. Cô bé 11 tuổi phải gánh hết trách nhiệm chăm sóc và dọn dẹp, trong khi vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh trước những hành xử chưa công bằng của người lớn. Khi được hỏi về quá trình mâu thuẫn, cô bé bình thản trả lời rằng: “Vâng ạ. Nếu con không nhường em thì đến lúc nó khóc, người thiệt lại là con.” Trước câu hỏi về mối quan hệ giữa mình và mẹ, cô bé tỏ ra buồn bã: “Không ạ. Mẹ bận lo cho em trai, không có thời gian chơi với con.” Đằng sau vẻ bình thản nơi cô bé là một nỗi tủi thân sâu sắc.

Không chỉ riêng gia đình này, câu chuyện về sự bất công trong cách đối xử với các con cũng từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Một cô bé khác, làm chị cả trong gia đình, kể lại rằng mẹ thường nói: “Con là chị, phải nhường,” hoặc “Em còn nhỏ, con lớn rồi còn tranh làm gì,” khiến em cảm thấy mình luôn phải nhường nhịn và hy sinh. Có lần, cô bé ngất xỉu khi đang tập văn nghệ ở trường, nhưng mẹ chỉ cười nói do bận rộn, không để ý tới sức khỏe của con. Những cảm xúc bị bỏ rơi, sự mệt mỏi trong lòng, dẫn đến cảm giác mất phương hướng và cô đơn.

Sự nhạy cảm của các bé gái thường khiến những hành xử thiếu quan tâm hay thờ ơ của cha mẹ để lại vết thương âm ỉ và dai dẳng. Trong thực tế, rất ít cha mẹ có thể giữ được sự công bằng hoàn toàn khi nuôi dạy nhiều con. Đứa trẻ nào cũng mang trong mình những kỳ vọng riêng, trách nhiệm thêm hoặc trách nhiệm ít hơn, dẫn đến những bất hòa nội tâm kéo dài qua nhiều năm. Có người vì quá mệt mỏi mà phải sống chung trong cảm giác bị bỏ rơi, âm thầm nuốt tất cả mất mát.

Chia sẻ từ các chương trình nuôi dạy con, nhiều câu chuyện kể về những mảnh ghép bị tổn thương do thiên vị. Trong một cảnh quay, người mẹ chơi cùng em trai nhỏ, còn con trai lớn đứng nhìn, rõ ràng cảm thấy ghen tị nhưng không dám thể hiện, chỉ lặng lẽ ngồi trên cầu thang chờ đợi sự chú ý. Khi mẹ rời đi, cậu bé cố gắng gây sự với em, mang theo sự ghen tị đã âm ỉ từ lâu. Người lớn thường vô tình khiến đứa trẻ cảm thấy mình không được yêu thương đúng mực, từ đó hình thành những mối quan hệ không lành mạnh trong tương lai.

Rõ ràng, mối quan hệ giữa anh chị em phần lớn do chính cha mẹ xây dựng. Khi cha mẹ mặc định “con lớn phải hiểu chuyện,” “con lớn phải nhường,” những kỳ vọng này dễ trở thành gánh nặng, gây ra khoảng cách giữa các anh chị em. Thiên vị không chỉ là hành động nhất thời, mà còn là con dao sắc bén, cắt đứt đôi tình cảm thiêng liêng của các thành viên trong gia đình.

Tình yêu và sự công bằng thật sự không dựa trên thứ tự sinh ra. Những đứa trẻ đều mong được nhìn thấy, cảm nhận rằng mình là một phần quan trọng của gia đình. Khi thêm con, cha mẹ cần học cách giao tiếp, lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của từng đứa trẻ. Đừng vội vàng giải quyết mọi mâu thuẫn bằng phán xét, mà hãy để các con tự học cách giải quyết, trưởng thành qua những thử thách nhỏ.

Quan trọng nhất, công bằng không đồng nghĩa với việc chia đều mọi thứ. Mỗi đứa trẻ có nhu cầu riêng, dựa trên độ tuổi, tính cách, giới tính. Trẻ nhỏ cần sự quan tâm về thể chất, còn những đứa lớn hơn cần lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của chính mình. Sự công bằng thực sự là sự thấu hiểu và đáp ứng đúng những mong đợi của từng đứa trẻ, không phải là sự đối xử ngang nhau theo kiểu cào bằng.

Tình yêu chân chính không liên quan đến thứ tự sinh ra hay những vật chất vật lý. Cha mẹ chỉ có thể thay đổi hành xử và suy nghĩ của mình để xây dựng một gia đình tràn đầy yêu thương, công bằng và cảm thông. Hy vọng mỗi bậc làm cha mẹ đều đủ tỉnh táo để nhìn nhận rõ tình cảm của từng con, và dành cho chúng những điều tốt đẹp nhất, để mỗi đứa trẻ lớn lên trong môi trường tràn đầy sự yêu thương thật sự.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *