HOA TẾT NỞ SỚM, NÔNG DÂN CHẠY ĐUA GIẢI CỨU VƯỜN HOA CHỢ LÁCH
Trưa hè nắng gắt, ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi, ấp Hòa An, xã Chợ Lách) bước chầm chậm ra vườn hoa, mỗi bước chân như nặng trĩu dòng suy nghĩ. Những chậu hoa Tết mà ông và vợ đã bỏ ra nửa năm chăm sóc, nay đang trong tình cảnh bấp bênh. Ông bưng chọn từng chậu hoa mâm xôi nở sớm vàng rực, rồi lại đặt xuống, như thể cố giữ lại chút hy vọng cuối cùng.
Trong tay ông còn hơn 4.000 chậu hoa cúc nở sớm, căng cánh rực rỡ. Với giá bán dự kiến 40.000 đồng mỗi chậu để gỡ lại vốn, nhưng thực tế, khách trả giá chỉ hơn một nửa, khoảng 20.000 đồng. Ông Tiến nghẹn ngào, chưa thoát khỏi nỗi buồn khi biết hoa nhà mình đang bị ép giá, trong khi nỗi lo về chuyện tiêu thụ ngày càng lớn.
Tại thủ phủ hoa Tết Chợ Lách, hoa cúc mâm xôi đang bung nở rực rỡ, giá bán trung bình dao động khoảng 60.000 đồng/chậu. Thế nhưng, đối với nhiều nông dân, hoa nở sớm mang đến cảm giác hụt hẫng, nhất là khi những cây hoa đẹp nhất, rộng tán cả mét, đã từng mang về lợi nhuận lớn những năm trước, nay lại không thể bán ra vì khách hàng đang chờ đợi giá tốt hơn.
Ông Tiến cho biết, trước đây gia đình ông chủ yếu trồng sầu riêng, nhưng liên tục thất mùa khiến ông dứt khoát chuyển sang trồng hoa từ 14 năm trước. Thế nhưng năm nay, hoa lại nở sớm hơn, gây thiệt hại lớn. “Dù có kinh nghiệm, nhưng năm nay đành bất lực trước thời tiết. Thương lái biết hoa nở sớm nên không đặt cọc gì, gia đình mất ăn mất ngủ mấy ngày nay,” ông chia sẻ.
Hoa nở sớm khiến màng đêm của ông mất vui, khi khách vào hỏi mua chỉ với giá 20.000 đồng/chậu, thấp hơn nhiều so với mong đợi. Vườn của ông còn 4.000 chậu hoa chưa bán, nhưng mấy ngày nay không có ai hỏi mua. Trong khi đó, năm ngoái, ông đã bán hết cho thương lái với giá 160.000 đồng/cặp hoa.
Gần đó, bà Hồng Duyên (60 tuổi), vợ ông Tiến, đang vừa tưới hoa vừa lo lắng. Bà bị bệnh tim, không ít lần ngất xỉu vì quá căng thẳng. Những ngày qua, bà thường xuyên mệt mỏi, ngất xỉu khi lo lắng về tình hình tiêu thụ hoa của gia đình.
Sau khi nhóm bạn của anh Nguyễn Phương Duy (TP.HCM) đến vườn quay clip chia sẻ lên mạng xã hội, tình hình đã chuyển biến tích cực hơn. Ông Tiến đã bán được 300 chậu hoa đầu tiên. Ông vội vàng gọi hàng xóm qua giúp cột hoa, trong khi anh Duy hỗ trợ liên hệ nhà xe vận chuyển.
Ông cho biết, năm nay trồng khoảng 5.000 chậu hoa, trong đó đã tiêu thụ được 1.000 chậu loại còn nụ, số còn lại vẫn cần giải cứu. “Giá 40.000 đồng mà bán hết thì tôi đã lỗ nhiều rồi. Giờ muốn bán nhanh, tôi mời mọi người đến vườn lựa trực tiếp để giúp tôi vớt vát chút may mắn trước khi quá muộn,” ông nói trong vẻ mong mỏi.
Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng, giá này thấp hơn mặt bằng chung ở xã Chợ Lách. “Nếu bán hết, tôi cũng chẳng gỡ nổi vốn. Ai có nhu cầu, xin gọi điện theo số 0376.566.919, con gái tôi sẽ nghe máy,” ông rầu rĩ.
Hàng xóm của ông, chị Út, nghe tin vườn hoa bán hàng thành công, vội chạy sang giúp đỡ. Những hình ảnh về cảnh ông Tiến chọn hoa, bấm dây cột, đẩy xe hoa đầy ắp để bán càng khiến người xem xót xa. Trong khi đó, ông càng cố gắng bán hàng bằng mọi cách, mong đẩy nhanh tiến độ dù biết năm nay thua lỗ khá nặng.
Biết đến câu chuyện qua mạng xã hội, nhiều người đã chung tay giúp đỡ, tạo ra những “cú hích” cho vườn hoa của ông Tiến vượt qua khó khăn. Một số khách hàng nhiệt tình đặt mua hàng trực tiếp, góp phần giúp những người nông dân nghèo, vốn đã quen với chuẩn mực truyền thống, có thêm hy vọng đón Tết trong an ủi và sẻ chia.