TÁC ĐỘNG KHÔNG NGỜ ĐẾN CÙNG NGƯỜI DÂN KHI TRIỀU CƯỜNG DƯỚI MỨC BÁO ĐỘNG 3 Ở TP.HCM
Vào tối 5.11, khu vực bán đảo Thanh Đa và các con hẻm quanh đường Bình Quới diễn ra cảnh tượng ngập lụt nghiêm trọng do triều cường dâng cao. Người dân, quen với việc chống chọi với nước mỗi mùa triều cường, lại tiếp tục phải đối mặt với tình cảnh khắc nghiệt này, tất bật chặn cửa, kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại cho sinh hoạt gia đình.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, khu vực này bị ngập sâu đến vậy. Mọi người không kịp trở tay khi nước tràn vào nhà, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày.
HÀNH ĐỘNG CỨU NẠN TRƯỚC NGẬP NƯỚC DÀI HƠN 1 GIỜ ĐÊM
Ông Phạm Văn Út, 60 tuổi, sống trong hẻm 244 đường Bình Quới, cho biết từ 15 giờ chiều, triều cường bắt đầu dâng cao, nước từ các miệng cống tràn vào trong hẻm. Người dân đã cố gắng lắp thêm ống thoát nước để hạn chế tràn nhưng khi triều cường lớn, mọi nỗ lực đều vô ích, cả con hẻm chìm trong biển nước rồi tràn vào nhà.
Nhà ông Hát, nằm ở chỗ trũng nhất khu vực, cứ mỗi đợt triều cường lên là nước tràn vào, gây hư hỏng tài sản. Đến gần 19 giờ tối, nước mới bắt đầu rút dần, đồng nghĩa với việc gia đình ông mới có thể ngồi xuống nền nhà, trong khi các phòng vệ sinh, nhà tắm vẫn bị ngập, không thể sử dụng. Ông chia sẻ: “Giờ này mà mọi người vẫn chưa dám tắm vì sợ nước không thoát được. May là nhà tôi vẫn còn bếp để nấu ăn cho các cháu đi học.”
Triều cường không chỉ gây đảo lộn sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người dân. Ban ngày đi làm, tối về lại tiếp tục vật lộn với nước, giấc ngủ chập chờn. Ông Út và nhiều hộ dân phải thức canh nước rút để chỉnh trang nhà cửa, thậm chí kéo dài đến tận 1 giờ sáng mới nghỉ ngơi.
GIA ĐÌNH CỐ GẮNG ĐÁNH BẮT NGẬP, GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC DỌN DẸP
Ông Hát cố gắng dùng ván để chặn rác, nhưng nước vẫn tràn vào. Ông vừa tát rác ra để hạn chế tràn, vừa lo lắng khi gỡ rối tình trạng ngập. Nhà của ông Phạm Văn Gáo, 65 tuổi, cũng bị ngập dù đã chuẩn bị gạch chặn cửa, nhưng do hẻm thấp hơn mặt đường, rác thải và nước vẫn dễ dàng tràn vào, gây mùi hôi khó chịu.
Ông Gáo cho biết: “Chúng tôi phải thường xuyên vớt rác để giữ cho con hẻm sạch sẽ. Đây là biện pháp tạm thời nhưng không thể khắc phục triệt để.”
Năm nay, các hộ dân đều đồng tình nhận định đây là đợt ngập nặng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nhà ông Nguyễn Văn Hát, thấp nhất trong hẻm, cho biết từ 15 giờ chiều triều cường dâng cao hơn 30cm, khiến nước vào nhà rất chậm rút. “Nhà tôi cứ ngập lên xuống liên tục, tủ lạnh, quần áo đều bị hư hỏng. Năm nào cũng bị, nhưng năm nay là nặng nhất,” ông Hát chia sẻ.
Bên cạnh đó, các nhà mặt tiền đường cũng không thoát khỏi cảnh ngập. Anh Phúc Lâm, 45 tuổi, sống lâu năm tại đây, cho biết từ lâu đã quen với cảnh nước tràn vào, nhưng bí quyết là kê cao đồ đạc để duy trì hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, những ngày triều cường cao, hàng hóa bị ảnh hưởng rõ rệt, khách hàng vắng vẻ và hàng hóa phải kê cao để tránh ướt.
CẬN CẢNH NHIỀU NHÀ VÀ HỘ KINH DOANH ĐỨNG TRƯỚC NGẬP NÚT NGẬP NEY
Sau những lần nước rút, các hộ gia đình đều phải cặm cụi dọn bùn đất, lau chùi nhà cửa. Ông Hát tâm sự: “Khoảng 1 giờ sáng nước mới rút hết, tôi tranh thủ lau nhà, dọn bùn đất rồi mới ngủ. Ban đầu còn kiên trì, giờ nhiều trận ngập liên tục khiến tôi đã quen với cảnh này.”
Bà Hương (72 tuổi), dù nhà cao hơn mặt đường nhưng vẫn bị nước tràn vào. Bùn đất phủ đầy nền nhà, khiến bà phải dọn dẹp liên tục. “Từ khi sống ở đây năm 2003, chưa năm nào nước lên cao như năm nay. Mỗi lần dọn xong, còn hôm sau lại tràn vào, lại phải làm lại từ đầu,” bà nói.
Không chỉ các con hẻm trũng, mà ngay các nhà ngoài mặt tiền đường Bình Quới cũng không tránh khỏi cảnh ngập. Anh Lâm, chủ tiệm tạp hóa ở mặt đường, cho biết dù đã quen với chuyện ngập, nhưng mỗi lần triều cường lớn, hoạt động buôn bán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các hàng quán phải kê cao hàng hóa, chống chọi với nước và rác tràn vào.
Nhiều hộ dân vẫn chỉ có thể bèo bọt chống đỡ, canh nước rút để dọn dẹp. Ông Hát chia sẻ: “Tôi tranh thủ lau nhà, dọn bùn đất, rồi mới dám đi ngủ. Nhưng nước dâng nhanh quá, việc này gần như vô vọng. Gờ chắn khi nước còn cao chỉ để hạn chế rác trôi vào, còn nước thì vẫn tràn vào nhà.”
Tình cảnh ngập lụt kéo dài và ngày càng trở nên nghiêm trọng khiến cư dân sinh sống tại khu vực này ngày càng mệt mỏi. Mỗi căn nhà đều như một tuyến phòng thủ tự phát, đua tranh giữ đất, giữ nhà trong những ngày triều cường dâng cao.