TRỰC THĂNG QUÂN ĐỘI CỨU TRỢ NGƯỜI DÂN NGẬP LỤT PHÚ YÊN CŨ: HÀNG HÀNG LOẠT CHIẾC CHUYÊN CHỞ NHU YẾU PHẨM ĐẾN GẦN VÙNG THIÊN CHUANG
Trong những ngày vừa qua, đợt mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực Phú Yên cũ, khiến nhiều khu vực bị cô lập, người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu phẩm cần thiết. Trước tình hình cấp bách này, các lực lượng quân sự đã lập tức vào cuộc, triển khai hàng loạt chuyến bay trực thăng nhằm hỗ trợ, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng.
Các máy bay trực thăng quân sự của Trung đoàn Không quân trực thăng 917, thuộc Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không – Không quân, đã cất cánh từ căn cứ Lữ đoàn Không quân 954 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, để đến vùng bị thiệt hại nặng nề. Đợt bay gồm hai chiếc Mi-171, mang số hiệu SAR-02 và 8431, với lượng hàng hóa mỗi chuyến lên tới 2,5 tấn, chủ yếu là các nhu yếu phẩm cần thiết như lương thực, nước uống, thuốc men và đồ dùng sinh hoạt khác.
Thượng tá Trương Thanh Bình, trung đoàn trưởng, trực tiếp điều hành chuyến bay, cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để nhanh chóng đưa hàng cứu trợ đến những khu vực bị cô lập. Được biết, đây là một trong nhiều đợt hỗ trợ liên tiếp của quân đội nhằm đảm bảo bà con không bị thiếu hụt.”
Chỉ huy trực thăng còn tiết lộ, công tác bay gặp nhiều khó khăn do thời tiết biển khá xấu, với sóng cao dữ dội và gió liên tục, song các chiến sĩ vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ.
Phối hợp chỉ huy trong quá trình thả hàng cứu trợ, thiếu tướng Bùi Thiên Thau, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, đã có mặt trực tiếp trên máy bay SAR-02 để chỉ đạo, đảm bảo việc phân phát hàng hóa nhanh chóng, an toàn đến tay người dân. “Chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình để sớm ổn định sinh hoạt cho bà con trước những thiệt hại do thiên tai gây ra”, thiếu tướng Thau nói.
Hoạt động cứu trợ không chỉ dừng lại ở việc thả hàng xuống các khu vực bị ngập, mà còn bao gồm việc tiếp cận các điểm dân cư bị cô lập, tổ chức phân phát trực tiếp nhu yếu phẩm cho người dân. Nhiều người dân ở xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), đã tập trung dưới tuyến đường, chờ đợi hàng cứu trợ và vỡ òa trong niềm vui khi nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ các chiến sĩ không quân.
Hình ảnh ghi lại cho thấy, những chiếc trực thăng lặng lẽ vút qua trời xám xịt, đẩy lùi bóng tối của thiên tai bằng những chuyến bay đầy ý nghĩa, đem đến sự sống và hy vọng cho những người dân đang sống trong cảnh ngập lụt, khốn khó. Trong điều kiện thời tiết biển xấu, các chiến sĩ vẫn không ngại nguy hiểm, giữ vững khí thế để thực hiện nhiệm vụ cao cả này.
Viện trợ đã bắt đầu lan tỏa và giúp đỡ từng gia đình nhỏ, góp phần làm dịu đi nỗi đau do thiên tai gây ra. Những hình ảnh xúc động về các chiến sĩ và người dân đang cùng nhau chia sẻ trong những khoảnh khắc đặc biệt này sẽ còn mãi trong lòng người dân vùng lũ, như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm vì cộng đồng.