TRUNG TƯỚNG MAI HOÀNG ĐẾN THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ!

LỄ TRI ÂN THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ TẠI TP.HCM NHỚ ƠN CÔNG ƠN ĐÃ ĐỀN ƠN ĐẤT NƯỚC

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025), Công an TP.HCM đã tổ chức các hoạt động tri ân sâu sắc thể hiện lòng thành kính đối với các anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc. Trong các hoạt động này, 11 đoàn công tác do trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố, dẫn đầu, đã thăm hỏi, tặng quà đến các cán bộ, nguyên cán bộ thuộc lực lượng Công an đã từng là thương binh, liệt sĩ và gia đình chính sách.

HOẠT ĐỘNG TRI ÂN VÀ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA ĐẶC BIỆT

Ngày 24.7, trung tướng Mai Hoàng cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu như ông Phạm Ngọc Ân (94 tuổi), cán bộ tiền khởi nghĩa; bà Bùi Ngọc Ánh (69 tuổi), người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học; cùng các thương binh hạng 1/4 là ông Trần Văn Dũng (69 tuổi) và ông Phạm Văn Tân (64 tuổi).

Trong buổi gặp gỡ, trung tướng Mai Hoàng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sức khỏe, đời sống của các gia đình, đồng thời gửi lời tri ân chân thành tới những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, cán bộ lão thành cách mạng. Ông nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước, nhân dân và các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.”

Ông đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phát huy trách nhiệm, quan tâm chăm lo đời sống cả vật chất lẫn tinh thần đối với các gia đình chính sách, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

TRAO BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG VÀCHỨNG NHẬN CẢM TĂNG
Trong chiều cùng ngày, tại trụ sở UBND phường Bình Phú, lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công đã được tổ chức để tri ân liệt sĩ đại úy Phan Tấn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quận 6 cũ, anh đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 vào tối 2.8.2021.

Khi tuần tra tại khu vực, đại úy Tài đã phát hiện một thanh niên vi phạm quy định và yêu cầu kiểm tra, tuy nhiên đối tượng bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, anh đã xảy ra va chạm, dẫn đến tai nạn chết người. Sự hy sinh của anh đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cùng với 32 liệt sĩ khác của lực lượng công an, quân đội.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, xúc động phát biểu: “Sự hy sinh của đồng chí Phan Tấn Tài là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và hy sinh vì bình yên của nhân dân. Dù đất nước đã hoà bình, nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn tiếp tục hy sinh để giữ gìn trật tự, an ninh.” Ông chia sẻ: “Sự ra đi của các liệt sĩ như đồng chí Tài là thiệt thòi lớn cho ngành công an, nhưng cũng là nguồn tự hào và động lực để tiếp tục công hiến.”

ĐOÀN CÔNG TÁC THĂM HỎI, TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

Trong ngày, đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà 13 gia đình chính sách, thân nhân của các liệt sĩ thuộc lực lượng An ninh T4 tại cụm Vĩnh Lộc, gồm các bậc cao niên, các Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân đã mất.

Phát biểu tại các buổi gặp mặt, ông nhấn mạnh: “Công an TP.HCM luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, xem chăm lo cho các gia đình chính sách là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng. Đây là cách giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong cán bộ, chiến sĩ.”

Các hoạt động này thể hiện sâu sắc tinh thần tri ân, đề cao đạo lý và đạo đức của dân tộc Việt Nam trong việc tưởng nhớ và đền ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *