Trước giao thừa Tết, nhà vườn vui hay buồn?

Chợ hoa trung tâm TP.HCM rực rỡ sắc màu, nhưng lại ẩn chứa những câu chuyện cảm xúc của người bán lẫn người mua trong những ngày cận Tết

Trong những ngày cuối cùng của năm âm lịch, chợ hoa công viên 23/9 tại trung tâm TP.HCM trở thành điểm nhấn đặc biệt của mùa lễ hội. Từ sáng sớm, những hàng hoa giấy, vạn thọ, mai vàng, đào rực rỡ khoe sắc, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua sắm. Không khí nhộn nhịp, sôi động của việc trả giá, mặc cả giữa người bán và người mua tạo nên bức tranh tết đặc trưng của thành phố ngàn hoa.

Trời còn chưa sáng, đã có nhiều chủ vườn mang các loại hoa từ các vùng lân cận lên để chuẩn bị cho ngày xế cuối năm. Nhiều chủ vườn vui mừng chia sẻ về kết quả buôn bán khả quan, chiếm niềm tin, hy vọng về một mùa Tết thắng lợi. Tuy nhiên, cũng có những người cảm thấy không vui, đành chấp nhận số phận ế ẩm khi hàng hoa vẫn còn tồn đọng. Anh Thắng, chủ một vườn hoa mai nhỏ, cho biết từ 22 tháng chạp đến nay anh chỉ bán được khoảng 10 chậu trong tổng số gần 60 chậu mang lên TP.HCM. Dù giá cả phải chăng, từ 500.000 đến 600.000 đồng mỗi chậu nhỏ, anh vẫn lo lắng chưa tiêu thụ hết số hàng tồn.

Trong khi đó, ông Chín Nho đã bán gần hết hơn một nghìn chậu cúc vạn thọ và mào gà mang từ quê lên. Những chậu hoa cuối cùng cũng được khách hàng chọn mua, để lại ít lại các chậu mai vàng còn trồng chờ ngày Tết. Người bán hy vọng vào những phút chốt cuối, sẽ có khách đến với nhiều niềm vui hơn.

Không khí đón chờ giao thừa cũng khá trầm lắng hơn các năm trước, khi nhiều chủ vườn vẫn còn lo lắng do doanh thu chưa như mong đợi. “Năm nay bán ế quá, ế rầu luôn rồi em ơi”, một nhà vườn nhỏ than thở. Tình cảnh này phản ánh rõ nét về thị trường hoa Tết năm nay có phần khó khăn hơn mọi năm, dù ai ai cũng mong muốn “có một bất ngờ” trong những giờ phút cuối cùng để trọn vẹn đón Tết cùng gia đình.

Trong số đó, những điểm nhấn như mai vàng khoe sắc hay các loại hoa giấy, vạn thọ tươi tắn vẫn giữ vững sức hút đối với người dân. Những bức ảnh chụp cảnh mai vàng nở rực rỡ được nhiều người yêu thích, tạo nên một phần ký ức đẹp trong mùa lễ hội. Dù có những khó khăn, mọi người vẫn cố gắng lạc quan và hy vọng vào một ngày cuối cùng sẽ đem lại kết quả viên mãn.

Chỉ còn một ngày nữa là đến giao thừa, các nhà vườn và người bán hàng đều mong chờ vào một phép màu để kết thúc mùa hoa Tết năm nay trong bầu không khí hân hoan, đầm ấm. Những chuyến xe hoa rực rỡ tóc đón Tết đã bắt đầu khởi hành, mang theo niềm hy vọng của người dân thành phố về một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui và may mắn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *