TỪ DÀI HƠN MƯƠI NĂM ĐẾN KHI BỊ BỎ XÓA BẤT NGỜ, TẢN MẠN NÀY CHƯA CÓ LỜI GIẢI TRÌNH RÕ RÀNG

Ngôi Nhà Trăm Năm Chặn Đường Suốt 10 Năm: Cuộc Chiến Không Ngừng của Một Người Chủ

Chủ nhân ngôi nhà là ông Vương Tử Minh, 68 tuổi. Năm 2010, khi công viên tại Vu Hồ được nâng cấp, căn nhà ba tầng, ba mặt tiền của ông bị đưa vào diện giải tỏa. Chủ đầu tư lúc đó đề xuất mức bồi thường 1,62 triệu NDT (hơn 5,9 tỷ đồng), nhưng ông Vương phản đối vì cho rằng số tiền này quá thấp so với giá trị thực tế. Ông yêu cầu được tái định cư tại vị trí phù hợp, với diện tích và điều kiện như cũ. Khi hai bên không thống nhất được phương án, ông Vương đã kiện chủ đầu tư ra tòa, khiến quá trình thu hồi và phá dỡ nhà bị hoãn lại.

Mặc dù nhận được hơn 5,6 tỷ đồng bồi thường, ông Vương vẫn kiên quyết không chịu di dời. Năm 2017, ông tuyên bố: “Nhà tôi phải 40 tỷ mới xứng đáng”. Từ đó tới nay, căn nhà của ông vẫn đứng vững giữa đường, gây ùn tắc và trở thành điểm nhấn đặc biệt của khu vực. Ngôi nhà rộng 750m² này không chỉ chiếm trọn vỉa hè, làn xe cơ giới và hai làn đường cao tốc, mà còn biến đoạn đường Cửu Hoa Trung thành điểm “nút thắt cổ chai” khiến các phương tiện buộc phải vòng tránh.

Sau nhiều năm thương lượng, vào đầu năm 2017, ông Vương và chủ đầu tư đã đạt thỏa thuận sơ bộ, trong đó ông yêu cầu mức bồi thường dựa trên giá thị trường của thời điểm đó, khoảng 11 triệu NDT (hơn 40 tỷ đồng). Tuy nhiên, phía chủ đầu tư phát hiện diện tích căn nhà của ông chỉ khoảng 750m² thay vì 900m² như khai báo, dẫn tới tranh chấp kéo dài thêm.

Hóa ra, từ năm 2010, chính quyền đã phê duyệt khoản bồi thường 1,62 triệu NDT cho phần đất 640m² có giấy chứng nhận hợp pháp. Trong suốt 7 năm sau, ông Vương liên tục khiếu nại và khởi kiện, khiến phán quyết hành chính không thể thi hành. Đến năm 2020, sau nhiều lần đàm phán, ông Vương chấp nhận phương án tái định cư bằng cách trao đổi quyền sở hữu căn nhà. Các bên ký thỏa thuận phá dỡ dựa trên chủ trương thu hồi đất từ năm 2010, với diện tích nhà tái định cư khoảng 640m² chưa chính thức được xác nhận.

Ngày 21/8/2020, tròn 10 năm kể từ khi ngôi nhà nằm án ngữ trên đường Cửu Hoa Trung, căn nhà của ông Vương bất ngờ bị phá dỡ. Người dân khu vực cho biết, sau đó, xe tải liên tục hoạt động đêm để dọn dẹp phế liệu. Liên hệ với ông Vương từ thời điểm đó đến nay vẫn chưa thành công; phương thức bồi thường chính thức vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, dựa trên các thỏa thuận đã ký, ước tính tổng giá trị căn nhà vào thời điểm đó có thể vượt quá 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng).

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *