TỪ ĐAM MÊ DU LỊCH ĐẾN KẺ THỨC GIẤC MỜI CHÁY TIẾNG, CÂU CHUYỆN ĐẶC BIỆT VỀ NẠN NHÂN TRONG KHU RỪNG KHIẾN AI CŨNG PHẢI ĐĂNG ĐƯƠNG

DU KHÁCH TỬ VONG TRONG RỪNG CÚC PHƯƠNG: Bí ẩn về vụ mất tích và tìm kiếm kéo dài

Vừa mới đây, ngày 19/8, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nam du khách trong rừng Cúc Phương. Vụ việc thu hút sự chú ý của cộng đồng khi một người đàn ông đam mê du lịch đã gặp nạn tại khu vực này.

Nạn nhân là anh N.Q.M., 33 tuổi, hiện cư trú tại Hải Phòng. Anh M. là một kỹ sư làm việc cho một tập đoàn ô tô quốc tế, sở hữu sở thích khám phá thiên nhiên và từng nhiều lần đi rừng. Trước khi gặp nạn, anh M. đến tham quan vườn quốc gia Cúc Phương nhân dịp nghỉ lễ một tuần. Ban đầu, anh dự định đi cùng hai người bạn nhưng do họ bận nên quyết định đi một mình.

Theo thông tin gia đình cung cấp, anh N.Q.M. đã nhiều lần đi rừng và rất đam mê khám phá thiên nhiên. Anh tốt nghiệp Đại học Bách Khoa và hiện làm việc như một kỹ sư trong lĩnh vực ô tô. Trong chuyến đi lần này, anh dự kiến tham quan một tuyến chính tại khu vực khu Bống, cách cổng vườn quốc gia hơn 20 km, và đã thuê phòng nghỉ qua đêm.

Vào chiều 13/8, anh M. một mình đến điểm tham quan xa nhất trong khu vực, là tuyến cây chò chỉ nghìn năm. Sau đó, anh để lại balo, giấy tờ và điện thoại tại cửa động Sơn Cung, phần lớn thời gian anh đi bộ tham quan một mình. Tuy nhiên, tới chiều ngày hôm đó, gia đình và nhân viên kiểm lâm không còn liên lạc được với anh M.

Thông tin từ lực lượng kiểm lâm cho biết khi phát hiện ba lô, giấy tờ tùy thân cùng điện thoại của anh M. tại khu vực, họ đã lập tức báo cáo và bắt đầu công tác tìm kiếm. Các lực lượng phối hợp gồm chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình cùng gần 100 nhân viên tham gia, không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm trong suốt gần một tuần. Quá trình này đặc biệt gian nan vì khu vực nạn nhân tử vong không có sóng điện thoại, các chiến sĩ phải liên lạc bằng bộ đàm để phối hợp.

Sau gần sáu ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh N.Q.M. cách động Sơn Cung khoảng 500 mét. Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của du khách vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong cuộc trao đổi với VOV, gia đình nạn nhân bày tỏ sự thương xót sâu sắc. Họ cho biết anh M. là con thứ hai trong gia đình, chưa lập gia đình, và luôn đam mê khám phá thiên nhiên. Người thân cũng cho biết, trong quá trình đi rừng, anh thể hiện sở thích khám phá, có nhiều kinh nghiệm và từng đi nhiều nơi trước đó.

Việc mất tích cũng khiến cộng đồng du lịch trong và ngoài nước thêm phần cảnh giác về tính an toàn khi khám phá rừng rậm hoang vu. Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc, nhằm rút ra bài học cho những chuyến đi sau của du khách khi khám phá các vùng rừng núi hiểm trở.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *