TỪ ĐOÀN NGƯỜI BIỂU TÌNH, NHẠC SĨ 22 TUỔI XÉ GIẤY VIẾT NGAY MỘT BÀI HÁT HUYỀN THOẠI!

HÀ NỘI NGƯỜI DÂN GÓP LỬA LỊCH SỬ VỚI BÀI HÁT KHƠI NGHỊA VÀ HÀNH ĐỘNG CHIẾN ĐẤU NGỌT NGÀO

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã diễn ra. Tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên tung bay giữa niềm tự hào và khí thế chiến thắng, mở ra trang sử oai hùng của cuộc cách mạng tháng Tám. Người trực tiếp kéo lá cờ là Nguyễn Tấn Ngọc, lúc đó mới 17 tuổi, là học sinh trường Văn Lang, đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết và ý chí chiến thắng của nhân dân.

Trong không khí sục sôi của ngày lịch sử ấy, bài hát “Mười chín tháng tám” đã được truyền tai nhau, trở thành lời ca thiêng liêng thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân. Những câu hát vang vọng từ trái tim mọi người, góp phần hun đúc ý chí chiến đấu:

Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày.
Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai.
Mười chín tháng tám khi quốc dân căm hờn kêu thét,
Tiến lên cùng hô: Mau diệt tan hết quân thù chung.

Ca từ chân thực và mạnh mẽ đã được chỉnh sửa, góp phần làm bài hát trở nên gần gũi, quen thuộc hơn với các thế hệ người Việt. Chính nhân dân đã góp phần lắp ghép từng lời ca, từ những câu hát đầu tiên trong các cuộc mít tinh, đến khi bài hát vang lên tại các địa phương, khơi dậy khí thế kháng chiến.

Hình ảnh đoàn người dân Hà Nội tràn xuống đường ngày 19.8.1945 để giành chính quyền còn in đậm trong ký ức lịch sử. Những hình ảnh ấy tượng trưng cho khát vọng tự do và độc lập. Một minh chứng sống động là ông Nguyễn Tấn Ngọc, từ một học sinh nhỏ tuổi, đã góp phần treo cờ và cổ vũ tinh thần chiến đấu của toàn dân.

Chỉ trong vòng vài ngày sau đó, phong trào khởi nghĩa đã mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác. Ngày 23.8 tại Huế, và ngày 25.8 tại Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, các cuộc nổi dậy đã thắng lợi, góp phần làm nên thắng lợi vang dội của cách mạng tháng Tám. Riêng Quảng Ngãi đã giành chính quyền từ trước, vào ngày 14.8, thể hiện tinh thần anh dũng, kiên cường của người dân nơi đây.

Để có được thành quả này, không thể không nhắc đến ngày 3.2.1930, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất diễn ra tại Hồng Kông, do Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) chủ trì, là bước ngoặt quan trọng đưa phong trào cách mạng vào thế trận vững chắc. Trong đó, Quảng Ngãi có một nhân vật tiêu biểu, ông Nguyễn Thiệu, người làng Thạch Trụ, đã tham dự hội nghị và góp phần xây dựng nền móng cho cách mạng Việt Nam.

Sau ngày 19.8.1945 thành công, đất nước lại chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp. Những trang sử anh hùng của dân tộc đã xây dựng nên một nền móng vững chắc, góp phần viết tiếp những thiên anh hùng ca của Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử.

Lịch sử ấy còn mãi là niềm tự hào, là minh chứng cho ý chí sắt đá và trái tim yêu nước bất diệt của dân tộc Việt Nam.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *