Ngày Hội Chọn Nghề Y Khoa: Khoảnh Khắc Định Mệnh Của Những Bác Sĩ Trẻ Đam Mê
Ngày Match Day luôn được mong đợi trong hành trình học tập của sinh viên Y khoa, đặc biệt là trong bối cảnh chương trình nội trú ngày càng khắt khe, cạnh tranh gay gắt. Đây chính là thời khắc quan trọng để các sinh viên công bố chuyên ngành mình sẽ gắn bó, sau hành trình 6 năm gian nan vượt qua các kỳ thi khó nhằn – thử thách để trở thành những bác sĩ tinh hoa theo kỳ vọng của Bộ Y tế. Đặc biệt năm 2025, đại học Y Hà Nội, ngôi trường đào tạo hàng đầu của ngành y Việt Nam, tiếp tục ghi dấu ấn với hình ảnh một bác sĩ trẻ trong màu áo lính, dõng dạc chọn chuyên ngành nội tim mạch.
Trong số đó, Nguyễn Viết Hoan (SN 2001, Hà Nội), cựu sinh viên khóa 117, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người qua khoảnh khắc anh bước lên sân khấu trong bộ quân phục, đại diện cho sự kết hợp giữa y học và lý tưởng bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ dám chọn những lĩnh vực khó, Hoan còn gây ngưỡng mộ bởi hành trình song song trên hai con đường: trở thành bác sĩ nội trú và sĩ quan dự bị.
Trước khi trở thành bác sĩ nội trú, Viết Hoan từng ấp ủ ước mơ trở thành quân nhân. Từ thời cấp 2, trong anh đã luôn tồn tại hình ảnh người lính trong bộ quân phục xanh, mong muốn được cầm súng bảo vệ đất nước: “Hồi đó, tôi muốn trở thành sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, được chiến đấu để giữ gìn Tổ quốc. Khi bắt đầu thi đại học, do thành tích các môn khối B khá tốt, tôi chọn theo đuổi ngành y, vì nghĩ chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng là một cách bảo vệ đất nước”. Trong các cuộc trao đổi, Hoan luôn nhấn mạnh rằng: “Chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng chính là bảo vệ Tổ quốc”.
Dù đã thi đỗ và học tập tại trường đại học danh giá, ước mơ làm quân nhân vẫn âm ỉ cháy trong lòng Hoan. Có cơ hội, anh quyết định đăng ký tình nguyện đi học sĩ quan dự bị của Học viện Quân Y, dù điều đó khiến anh phải chậm tiến độ khoảng hai tháng so với các bạn cùng khóa. Trong suốt 4 tháng học quân sự, Hoan tích lũy nhiều kỷ luật, ý chí thép, rèn luyện thể lực để nhanh chóng bắt kịp các bạn đồng hành: “Tôi tin rằng những điều học được từ quân đội, như kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sẽ hỗ trợ tôi rất nhiều trong con đường y nghiệp”.
Anh chia sẻ rằng, hình ảnh bác sĩ khoác trên mình bộ quân phục là biểu tượng đẹp của người chiến sĩ vừa làm nghề y, vừa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong bất kỳ thời chiến hay thời bình. Hoan tin rằng, thời chiến, bác sĩ quân y là cầu nối giữa quân đội và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh đất nước từ trong phòng tuyến y học.
Khi được hỏi về quyết định chọn ngành nội tim mạch và hành trình đi đến ngày hôm nay, Hoan tâm sự: “Trong mắt tôi, trở thành bác sĩ nội trú luôn là mục tiêu cao nhất. Đó là con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất để chạm tới ước mơ nghề nghiệp. Tôi biết, sẽ vất vả, sẽ khó khăn, nhưng với sự hậu thuẫn của gia đình, tôi cảm thấy may mắn và đủ tự tin để đương đầu”. Đồng thời, anh chia sẻ phương pháp tự thân để cân nhắc các lựa chọn: “Tôi hay thực hiện bốn bước: quan sát, miêu tả, phân tích, đánh giá (O-D-A-J). Phương pháp này giúp tôi đưa ra quyết định chính xác và giữ vững lập trường”.
Hoan nhấn mạnh rằng, đam mê và sự kiên trì là chìa khóa để vượt qua thử thách: “Dù có thể gặp nhiều phản đối hay khó khăn, chỉ cần giữ vững niềm tin, không bỏ cuộc, thì có thể biến ước mơ thành hiện thực”. Anh mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi về chuyên môn, giàu y đức, lấy đó làm kim chỉ nam trong hành trình nghiên cứu, hành nghề và cống hiến cho cộng đồng.
Thông điệp của Hoan dành cho các bạn trẻ đang đứng trước những quyết định lớn là: hãy dành thời gian để cân nhắc kỹ càng, đừng ngại khó khăn, vì mục tiêu cuối cùng chính là đam mê cháy bỏng. Sự kiên trì và nỗ lực sẽ giúp các bạn vượt qua chặng đường gian nan, để rồi một ngày, những ước mơ sẽ trở thành hiện thực.
Chắc chắn, ngày hôm nay và mai sau, hình ảnh một bác sĩ trẻ trong bộ quân phục không chỉ thể hiện trách nhiệm, phẩm chất cao đẹp của người cầm bách quải mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí bất khuất trong sức mạnh của y học Việt Nam.