HÀNH TRÌNH ĐẦY BẤT NGỜ CỦA NỮ DIỄN VIÊN MAI HUÊ: TỪ NGÔI SAO MÀN ẢNH ĐẾN HÀNG KHÔNG, RỒI TRỞ LẠI VỚI NGHỀ CHÂN CHÂN
Nhiều năm trước, chương trình văn nghệ chiều Chủ nhật từng là ký ức đẹp của khán giả, và không ai quên được gương mặt khả ái của diễn viên Mai Huê. Sinh năm 1977, cô từng được mệnh danh là “tiểu Lê Khanh” nhờ vẻ đẹp đằm thắm, diễn xuất tự nhiên, linh hoạt và cuốn hút.
Cô từng gây ấn tượng mạnh qua các vai diễn nổi bật trong các phim truyền hình phía Bắc như Thổ cẩm, Thăng bằng, đặc biệt là vai chính trong Kẻ không cầu may – tác phẩm giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Với gương mặt thanh tú, nét đẹp tự nhiên, Mai Huê trở thành nữ diễn viên của nhiều vai nữ chính, dù còn trẻ đã đạt được thành công đáng kể.
Tuy nhiên, câu chuyện của Mai Huê không chỉ dừng lại ở sân khấu và màn ảnh nhỏ. Trong thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, cô bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực hàng không. Lý do của quyết định này xuất phát từ đam mê bay bổng từ nhỏ và thực tế nghề diễn chưa đủ để sống sung túc. Mai Huê chia sẻ:
Nghề diễn hào nhoáng, nhưng cát-sê không đủ sống. Ngoài đam mê nghệ thuật, tôi từ nhỏ đã ước mơ được bay trên bầu trời. Vì thế, tôi quyết định vào Nam học để trở thành tiếp viên và rồi gắn bó nhiều năm với Vietnam Airlines.
Chuyển hướng đột ngột này khiến không ít người tiếc nuối. Dù theo đuổi ngành hàng không, Mai Huê vẫn luôn giữ trong lòng niềm đam mê nghệ thuật. Trong thời gian gián đoạn hoạt động sân khấu và truyền hình, cô không thể xem trọn vẹn một vở kịch vì quá nhớ nghề. Thêm vào đó, việc phải xa hai con nhỏ để bay đi nhiều quốc gia cũng khiến cô trăn trở.
Năm 2013, sau hơn 11 năm rời xa sân khấu, cô trở lại Nhà hát Tuổi trẻ, thể hiện sự say mê và quyết tâm của người nghệ sĩ chân chính. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, cô lại rẽ hướng sang lĩnh vực bất động sản để tìm kiếm con đường mới. Mặc dù vậy, tình yêu với sân khấu, điện ảnh vẫn không phai nhạt trong trái tim cô.
Gần đây, Mai Huê đã tái xuất màn ảnh qua phim truyền hình Vũ khúc mưa xuân, mang lại cảm xúc mới mẻ cho khán giả sau hơn hai thập kỷ rời xa màn ảnh nhỏ. Trước đó, cô cũng tham gia các dự án như Gặp em ngày nắng, Chuyện của làng hay vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt.
Chia sẻ về cảm xúc trở lại, Mai Huê cho biết:
Nhiều đạo diễn lo lắng tôi có còn giữ được phong độ không, nhưng sau cảnh quay đầu tiên, mọi người đều công nhận tôi vẫn giữ vững phong thái. NSND Lê Khanh từng hỏi tại sao tôi rời nhà hát, và tôi trả lời rằng đó là cung bậc thử sức mới, giúp tôi trưởng thành hơn. Giờ đây, khi quay trở lại, tôi cảm thấy tràn đầy cảm hứng như thuở ban đầu.
Ở tuổi U50, Mai Huê vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ. Cô sống hạnh phúc bên người chồng hơn cô 5 tuổi và hai đứa con trai. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ hình ảnh đời thường, giữ cuộc sống kín đáo và ít tiết lộ về chuyện riêng tư.
Trong cuộc trò chuyện, cô cho biết gia đình luôn ủng hộ việc quay trở lại nghệ thuật. Các con cô thích xem phim có mẹ đóng, còn ông xã luôn vui mừng khi thấy cô trở lại với nghề.
Mai Huê tâm sự:
Hai con tôi đều tham gia hoạt động nghệ thuật ở trường, có lẽ ảnh hưởng từ mẹ. Ông xã tôi cũng rất vui khi thấy tôi quay trở lại.
Câu chuyện của Mai Huê là minh chứng rõ ràng rằng, đam mê và sự nhiệt huyết vẫn luôn cháy bỏng trong cô, bất chấp những thử thách trên chặng hành trình nghệ thuật và đời thường.