NGƯỜI PHỤ NỮ MINH TINH TRỞ THÀNH BÀ CHỦ NÔNG TRẠI ĐƠN GIẢN VỚI VƯỜN HOA – ĐỂ LẠI CHO GIỚI TRẺ THẤY GÍA TRỊ CỦA SỰ THẬT
Trong làng giải trí Trung Quốc, câu nói vui về “gen trồng rau trong xương tủy” dành cho người Trung Quốc đã trở thành quen thuộc. Và rõ ràng, Trương Hinh Dư chính là minh chứng sống động cho điều đó. Sau khi kết hôn với quân nhân Hà Tiệp, sinh con và dần rút khỏi giới giải trí, cô không chọn cuộc sống xa hoa hoặc tiệc tùng phù phiếm mà lại dành thời gian chăm sóc đất đai và cây cối.
Hình ảnh của cô chủ yếu là những bức ảnh đeo mặt nạ dưỡng da, tay chăm sóc những chậu hoa hồng rực rỡ, hay chú chó cưng đứng giữa rừng cây trái đủ sắc màu. Nhìn những hình ảnh đó, nhiều người lầm tưởng đó là một resort ngoại ô sang trọng, chứ không phải sân sau của một bà mẹ trẻ. Cuộc sống như tranh vẽ này khiến nhiều phụ nữ thành thị cảm thấy thầm thán phục, bởi họ nhận ra rằng, điều mình thực sự mong muốn không nhất thiết phải là nhà to xe sang, mà chỉ cần một góc đất nhỏ để trồng trọt, tự tay chăm sóc.
TRƯƠNG HINH DƯ VÀ CHUYỂN ĐỘNG TỪ MỸ NHÂN ĐẾN “BÀ CHỦ NÔNG TRẠI NHỎ”
Trước đây, Trương Hinh Dư nổi tiếng qua các vai diễn quyến rũ, thường gắn liền với thị phi và tranh cãi. Nhưng từ khi kết hôn vào 2018, cô đã thay đổi hình ảnh hoàn toàn. Đám cưới đơn giản, kín đáo, cùng cuộc sống bình dị sau đó khiến cô gần như thoát khỏi các ồn ào của giới giải trí. Thay vì được biết đến qua scandal, cô lại trở thành biểu tượng mới của cuộc sống chân thực, bình yên.
Mỗi ngày, trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về khu vườn nhỏ của mình. Lúc thì khoe hoa nở rộ, trái cây trĩu cành, lúc lại hào hứng chia sẻ về những mẻ thu hoạch mận, cà chua, bí, hay trái cây chín mọng. Những dòng caption đậm tính đời thường như “thấy con ăn quả do mình trồng, mọi vất vả đều xứng đáng” hay “hôm nay lại thu hoạch, cảm ơn bản thân đã kiên trì chăm sóc” giúp người xem cảm nhận rõ hơn về cuộc sống bình dị, chân thật của cô.
Trong những phút giây đó, người ta bắt gặp hình ảnh một cô gái tóc buộc đơn giản, quần áo giản tiện, tay lấm lem đất, đi làm vườn như bất kỳ người phụ nữ bình thường nào: không còn nét điệu đà của các vai diễn mỹ nhân từng gây sốt màn ảnh. Chính điều đó khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn rất nhiều, đặc biệt với các bà mẹ và phụ nữ trung niên – những người luôn mong muốn tìm kiếm một cuộc sống chân thực, tự nhiên hơn.
VƯỜN HOÀN CHỈNH GIỐNG NHƯ TRANH MONET, ĐƠN GIẢN MÀ ĐẸP MẮT
Người Trung Quốc gọi khu vườn của Trương Hinh Dư là “vườn Monet sang chảnh”, còn chính cô đặt tên cho nó là “Khai Hình nông trường”. Khoảng sân dưới 100m2 của cô không hề gây cảm giác chật chội hay xa hoa, thay vào đó là những chiếc chậu, lu, khung gỗ, cây trồng được sắp xếp hài hòa, tạo thành một background như tranh vẽ. Các loại hoa hồng, cẩm tú cầu, hoa leo được trồng quanh tường, dàn gỗ, còn những luống rau, trái cây trĩu quả xen kẽ mang lại cảm giác tươi mới, gần gũi.
Điều đặc biệt, cuộc sống trong vườn của cô hoàn toàn không mang phong cách “check-in cho vui”. Thay vì chạy theo sự hào nhoáng, Trương Hinh Dư chia sẻ rằng: “Gieo hạt, chăm sóc từng ngày, che mưa che nắng rồi thu hoạch quả. Thứ gì tự nhiên sinh trưởng đều mang một ý nghĩa rất riêng, giúp tôi cảm thấy gắn kết với thiên nhiên và chính mình hơn”.
Với tinh thần đó, câu chuyện của cô phản ánh rõ nét “gen trồng rau” của người Á Đông: Ai cũng cần có chút đất, chút cây cối để trồng trọt, để cảm nhận sự sinh trưởng của cuộc sống. Đối với phụ nữ đã làm mẹ, chăm vườn cũng chính là một hình thức chữa lành tâm hồn. Nhìn thấy cây lớn lên từng ngày, tất cả những áp lực sẽ dường như nhẹ nhàng hơn, thấm đẫm cảm giác bình yên.
CHÚ Ý: KHÔNG NÊN BIẾN SÂN NHÀ THÀNH “RUỘNG RAU”
Dù truyền cảm hứng mạnh mẽ, nhiều kiến trúc sư cảnh quan và chuyên gia làm vườn cảnh báo rằng: Không nên quá khuếch trương mô hình này và biến sân biệt thự, sân thượng thành những “cánh đồng nhỏ”. Một người làm thiết kế cảnh quan khẳng định, trồng rau trên hơn 10m2 đất trong sân nhà dễ dẫn đến rắc rối về công chăm sóc, mất thẩm mỹ khi cỏ dại, lá úa, giàn cây bị hư hỏng không kiểm soát nổi.
Đối với người trẻ, việc trồng rau còn vất vả hơn nuôi chó, bởi công chăm sóc đòi hỏi thời gian, sức lực và kiến thức nhất định. Chỉ vài tháng, khu vườn có thể trở thành chỗ mọc cỏ dại, bị sâu bệnh làm mất định hướng ban đầu. Đối với người lớn tuổi, chỉ cần một mảnh vườn nhỏ để tận hưởng niềm vui đơn giản là đủ, không cần quá nhiều để giữ gìn vẻ đẹp và sự gọn gàng.
Ngoài ra, tham vọng trồng quá nhiều cây cối, hoa lá cũng dễ khiến sân vườn nhanh chóng trở nên rối mắt và mất thẩm mỹ. Để có được một vườn nhỏ đúng nghĩa, cần có sự cân đối, kiên trì và biết lựa chọn, tránh làm theo cảm hứng nhất thời.
GIẤC MƠ “SÂN NHỎ – VƯỜN XINH” BẮT ĐẦU TỪ MỘT CHẬU CÂY
Hình ảnh của Trương Hinh Dư gợi nhắc nhiều phụ nữ Việt Nam về những ước mơ nhỏ bé: một chậu hoa trên bàn làm việc, vài cây rau trồng trên ban công, hay một thùng xốp nhỏ với cà chua, ớt. Không cần diện tích lớn hay mô hình phức tạp, chỉ cần cảm giác tự tay gieo trồng, chăm sóc và hái quả, rồi cắm vào bình cũng đã đủ làm trái tim họ cảm thấy an lành.
Câu chuyện của Trương Hinh Dư không chỉ là của một nữ minh tinh rút lui khỏi hào quang, mà còn là câu chuyện của một người phụ nữ tìm lại chính mình sau nhiều năm sóng gió. Chậm hơn, chân thật hơn, giản đơn hơn – nhưng đầy đặn và ý nghĩa hơn. Với không ít phụ nữ đô thị, chỉ cần một chậu cây nhỏ trên bàn hay một cây rau xanh trên ban công là có thể cảm nhận rõ nét phút giây bình yên, như mỗi lần cô bước ra sân sau của chính mình.