TỪ NHỮNG NGHĨA CỬ NGAY NGÀY, KHIẾN MỌI NGƯỜI KHÁC BÈNG NGƯỜI VỚI CUỘC SỐNG CỦA CẬU BA VÀ CÔ BÉ BỆNH NẶNG NHƯNG ĐÃ VƯỢT QUA MỌI GIỚI HẠN

TÌNH PHỤ TỬ ĐẶC BIỆT GIẢI NGHỆCH MỖI NGÀY ĐỂ CỨU CÔ CON GÁI BỊ BỆNH NGHÈO KHÓ CỦA CẢNH LÒNG

Năm 2015, đôi vợ chồng Zhang Liyong sinh sống tại làng Jiuziyan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đón đứa con đầu lòng Zhang Xinlei trong niềm vui sướng vô hạn. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, gia đình họ nhận hung tin: bé Xinlei bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng, một căn bệnh di truyền hiếm gặp, buộc phải truyền máu hàng ngày hoặc ghép tủy mới có cơ hội sống sót.

Chi phí điều trị quá khả năng của gia đình nghèo, khi mỗi ngày vợ chồng họ phải làm việc cật lực trong xưởng thủy tinh với thu nhập chỉ khoảng 5.000 tệ (hơn 18 triệu đồng). Bác sĩ thông báo chi phí ghép tủy tối thiểu một triệu tệ khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Bé Xinlei chỉ mới hai tuổi, tình trạng ngày càng xấu đi, nợ nần chồng chất, trong khi bệnh tình của con không có dấu hiệu thuyên giảm.

Trong hoàn cảnh đó, người cha Zhang Liyong quyết định làm điều chưa từng có trong đời. Đêm đêm, ông đào một huyệt mộ nhỏ trong rừng sau làng để nằm cạnh con, giúp bé quen dần với ý nghĩ về cái chết. Ông mang theo chú chó nhỏ, bế con ra huyệt mỗi ngày, hai cha con nằm chơi, xúc cát, kể chuyện để bé không cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc rời xa thế giới này. Hình ảnh người cha nghèo quỳ bên huyệt mộ cùng cô con gái nhỏ đã khiến hàng triệu trái tim xúc động.

Năm 2017, cảnh tượng này được người dân quay lại và đăng tải lên mạng, gây chấn động cộng đồng khi chứng kiến tình cảm cha con thiêng liêng vượt qua nghèo đói, đau đớn. Trong vòng một tuần, hàng trăm người quyên góp hơn 800.000 nhân dân tệ, giúp gia đình có thể tiếp cận những phương pháp điều trị cần thiết. Một doanh nhân ẩn danh còn cam kết sẽ tài trợ toàn bộ chi phí chữa bệnh cho bé Xinlei trong suốt quá trình điều trị.

Với sự hỗ trợ đó, gia đình Zhang đã có thêm hi vọng. Họ sinh thêm đứa con thứ hai và giữ lại máu cuống rốn để tiến hành ghép tủy cho chị gái Xinlei. Năm 2018, ca ghép tủy thành công, bé Xinlei bắt đầu hồi sinh kỳ diệu. Người cha nghẹn ngào từng lần trồng cây quế trồng trên phần đất cũ, hứa sẽ dẫn con đi ngửi hương hoa khi cây nở hoa.

Hiện tại, bé Xinlei đã khỏe mạnh và năng động hơn rất nhiều. Đến tháng 4 năm 2025, bé tròn 9 tuổi, là học sinh lớp 3, học giỏi, vui vẻ và vẫn thích cùng cha “đào đất chơi”. Khác với quá khứ đẫm nước mắt, giờ đây họ cùng trồng hướng dương – biểu tượng của hy vọng và sức sống mới. Bé nói với cha: “Bố ơi, mình sẽ trồng ra mặt trời nhé!”, niềm tin và niềm vui lại tràn ngập trong lòng hai cha con.

Trong ánh sáng của ngày mới, hình ảnh cây quế đã nở hoa thơm ngát như biểu tượng của sự sống, tình phụ tử thiêng liêng đã giúp họ vượt qua mọi thử thách. Tình yêu và lòng quyết tâm của người cha đã biến nỗi đau thành hy vọng, để đứa con nhỏ không còn sợ hãi thế giới này và tiến về phía tương lai tươi sáng hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *