THẢM KỊCH 4 THÁNG TUỔI RƠI XUỐNG KÊNH: NHỮNG GÓC ĐÁY ĐAU XÓT VÀ BÀI HỌC CHẾT NGƯỜI
Vụ việc bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh Xẻo Rô (An Giang) rồi tử vong thương tâm thời gian gần đây đã gây xôn xao dư luận. Trong khi gia đình vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau, thì những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và cuộc sống của họ.
LÀM RÕ VỤ VIỆC VÀ NHỮNG NỖ LỰC HỖ TRỢ
Ngày 25/10, UBND xã An Biên, tỉnh An Giang, đã tổ chức buổi làm việc với gia đình chị Lê Thị Kiều, mẹ bé trai 4 tháng tuổi, để thảo luận về vụ việc. Khu vực xảy ra tai nạn gần gầm cầu Thứ Ba cũ, nơi bé bé nhỏ mất tích rồi được tìm thấy vào ngày hôm sau sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng.
Ông Võ Thanh Toàn, Phó chủ tịch UBND xã An Biên, đã thăm hỏi và chia sẻ với gia đình chị Kiều. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng từ nguồn ngân sách của xã, bên cạnh đó, các nhà hảo tâm đã đóng góp hơn 70 triệu đồng để giúp đỡ họ vượt qua thử thách này. Toàn bộ số tiền tạm thời được giao cho trưởng ấp để quản lý, dự kiến sẽ mở sổ tiết kiệm nhằm lo cho tương lai các con của chị Kiều. Số tiền còn lại sẽ do gia đình tự giữ để chi trả sinh hoạt và các chi phí cần thiết.
Chính quyền địa phương cũng đang tích cực khảo sát, rà soát quỹ đất công để tìm giải pháp hỗ trợ chỗ ở ổn định cho gia đình chị, dự kiến sẽ họp bàn vào ngày 26/10 để bàn phương án xây dựng nhà mới, vì điều kiện sinh sống hiện tại của họ quá khó khăn.
TRUY TÌM VƯỚNG MẮC PHÁP LUẬT VÀ NHỮNG THÔNG TIN SAI LỆCH
Trong khi đó, công an xã An Biên cho biết đã xác định rõ vụ việc là tai nạn thương tâm, không có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt như “Công an tỉnh điều tra chị Kiều”, “khởi tố vụ án”, hay những lời đồn đoán về đời tư của gia đình, thậm chí vu khống họ dựng hiện trường để lừa đảo tiền từ thiện. Công an hiện đang phối hợp truy tìm các tài khoản đưa những thông tin sai lệch này nhằm bảo vệ danh dự và tâm lý của gia đình.
PHÂN ƯU VÀ PHÒNG CHỐNG THÔNG TIN ĐỘC HẠI
Trước đó, khoảng 6h30 ngày 20/10, chị Lê Thị Kiều tỉnh dậy phát hiện con trai 4 tháng tuổi của mình không còn ở nhà. Nghi ngờ cháu bé bị mất tích, chị lập tức báo cho chính quyền địa phương và phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến chiều ngày 21/10, thi thể của bé trai đã được tìm thấy nổi trên kênh Xẻo Rô, cách nhà gần 1,5 km.
Căn nhà của gia đình chị Kiều nằm dưới gầm cầu Thứ Ba chợ cũ, chênh vênh trên những cọc gỗ tạm bắp bên mé sông. Nơi đây trở thành biểu tượng của nỗi đau nhưng cũng là lời nhắc nhở về sự thiếu an toàn trong sinh hoạt của những người dân vùng ven kênh rạch.
Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, gia đình và cộng đồng đang cố gắng vượt qua nỗi đau, đồng thời tăng cường kiểm soát, xử lý các tin đồn độc hại để giữ gìn sự bình yên và danh dự cho nạn nhân cùng gia đình.