TUẤN TRẦN GÂY SỐC KHI KẾT NỐI CHỦ QUYỀN VỚI PHƯƠNG ANH ĐÀO TRƯỚC MẮT FAN

BỘ TỨ PHIM TẾT 2024 ĐỔ BỘ TỚI RẠP: CUỘC CHIẾN PHIM TRÀN NGẬP KHẨU VỊ VÀ GƯƠNG MẶT NÓNG

Ngày mùng 1 Tết, bộ tứ phim Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi, Một Phòng và Báu Vật Trời Cho đã chính thức ra rạp trên toàn quốc, đánh dấu sự khởi đầu sôi động của mùa phim Tết năm nay. Các ekip không chỉ tổ chức buổi ra mắt hoành tráng mà còn đồng loạt triển khai loạt cinetour nhằm thúc đẩy quảng bá rộng rãi, thu hút công chúng đến các rạp xem phim. Sự xuất hiện của các diễn viên trong các buổi giao lưu đã tạo nên không khí náo nhiệt, sôi động, đồng thời mang đến những câu chuyện hậu trường đầy màu sắc, khiến khán giả không chỉ thưởng thức phim mà còn được giao lưu trực tiếp, cảm nhận rõ nét vòng tay kết nối.

Trong ngày 18/2, tức mùng 2 Tết, bộ phim Báu Vật Trời Cho thu hút sự chú ý đặc biệt khi đưa ra câu chuyện tình tay ba đầy kịch tính. Khán giả khi đến rạp không chỉ theo dõi nội dung mà còn bị cuốn hút bởi mối tình của cặp diễn viên Phương Anh Đào và Tuấn Trần cùng sự mờ nhạt của Quách Ngọc Ngoan. Trong buổi cinetour, Quách Ngọc Ngoan không ngại ngần thể hiện cảm xúc khi dành lời khen ngợi nữ chính và thẳng thắn thổ lộ tình cảm với Phương Anh Đào qua lời nhắn nhủ đầy đùa vui: “Anh ơi, anh ơi. Anh không có cửa. Anh bớt cua Ngọc lại anh ơi.”

Bên cạnh đó, Quách Ngọc Ngoan còn khoác tay Phương Anh Đào trước mặt hàng trăm khán giả, gây nên không ít tranh cãi và trêu ghẹo từ cộng đồng mạng. Trong phần chia sẻ hài hước, Tuấn Trần cũng không kém phần duyên dáng khi nhắc nhở về chuyện tình cảm giữa các diễn viên: “Anh Ngoan ơi, vợ em,” đồng thời pha trò về chuyện gia đình vừa trễ chuyến xe tới rạp, khiến không khí trở nên thoải mái, vui vẻ hơn. Nhiều netizen còn đùa rằng Phương Anh Đào có thêm lựa chọn là mỹ nam Quách Ngọc Ngoan, khiến Tuấn Trần phải cảnh báo và giữ vững vị trí của mình.

Tại thời điểm 20h ngày 18/2, Báu Vật Trời Cho đã đạt doanh thu 12,3 tỷ đồng sau hai ngày ra mắt. Dù chưa phải con số bứt phá, nhưng nhìn chung, thành tích này vẫn được xem là khả quan trong cuộc đua phim Tết năm nay, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Thứ hạng của các bộ phim bắt đầu có sự thay đổi, khi Mùi Phở có dấu hiệu chậm lại về tốc độ tăng trưởng, tạm thời rơi xuống cuối bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, cơ hội thành công của Báu Vật Trời Cho còn đối mặt với một số thách thức lớn hơn về chiến lược truyền thông và lượng suất chiếu hạn chế tại nhiều cụm rạp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tiếp cận khán giả đại chúng, khi yếu tố thiên thời – địa lợi – nhân hòa không hoàn toàn ủng hộ bộ phim này. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của mùa phim Tết, việc giữ vững vị trí hay vượt mặt các đối thủ còn phụ thuộc rất nhiều vào độ bền và chiến lược dài hơi của từng tác phẩm.

Dẫu vậy, cuộc chiến phòng vé 2026 vẫn còn nhiều biến số và còn chặng đường dài phía trước. Những con số ban đầu trên bảng tổng sắp chưa thể nói lên tất cả, bởi vì thành công cuối cùng sẽ thuộc về bộ phim nào sở hữu chiến lược bền bỉ và khả năng duy trì sức hút lâu dài.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *