U.23 VIỆT NAM TRỞ VỀ TRONG VÒNG TAY NGƯỜI HÂM MỘ SAU HÀNH TRÌNH ĐỦ CẢM XÚC TẠI CHUNG KẾT CHÂU Á
Ngày 24.1, chuyến bay mang số hiệu QR984 từ Qatar đã đưa các tuyển thủ U.23 Việt Nam trở về quê nhà, chính thức khép lại hành trình đầy tự hào tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Đội tuyển đã mang về tấm HCĐ lịch sử, đem lại niềm vui và tự hào lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam.
Từ sáng sớm, hàng nghìn cổ động viên đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để chờ đón những người hùng của bóng đá Việt Nam. Dù phải chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, niềm háo hức và niềm tin của người hâm mộ không hề giảm sút. Khoảnh khắc các cầu thủ bước ra từ cửa ra sân bay đã trở thành lễ hội cảm xúc, khi mà hàng nghìn trái tim cùng reo vang chúc mừng và gửi lời tri ân đến các chiến binh trẻ, những người đã làm rạng danh bóng đá Việt trên đấu trường châu lục.
Trưởng đoàn Trần Anh Tú là người xuất hiện đầu tiên, góp phần đảm bảo điều kiện sinh hoạt, tập luyện và tinh thần của toàn đội trong suốt hành trình. Phía sau ông là hình ảnh các cầu thủ, trong đó nổi bật nhất là trung vệ Hiểu Minh, đang chống nạng, nhưng vẫn tươi cười đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ cổ động viên.
Hiểu Minh, sinh năm 2004, là nhân tố then chốt trong đội hình U.23 Việt Nam, đã thi đấu 15 trận và ghi 3 bàn thắng. Dù gặp chấn thương nặng phải đeo nạng và di chuyển khó khăn, cầu thủ trẻ vẫn nhận được sự động viên lớn từ người hâm mộ. Các tràng vỗ tay, những bó hoa tươi thắm và lời chúc từ khán giả là nguồn cổ vũ lớn lao để anh sớm hồi phục.
Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải, dự kiến sẽ cần từ 6 đến 9 tháng để hồi phục hoàn toàn. Trong tối cùng ngày, anh sẽ được đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec để các bác sĩ tiến hành hội chẩn, lên kế hoạch điều trị phù hợp. Bố mẹ của Hiểu Minh đã có mặt tại sân bay, lặng lẽ theo dõi con trai, thể hiện tình yêu thương và lo lắng không nguôi.
Trong không khí tưng bừng, các thành viên đội tuyển đã có những khoảnh khắc giao lưu, ký tặng fan, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu. HLV Kim Sang-sik, dù trong cảm xúc hân hoan, vẫn không quên vỗ tay, bắt nhịp và cùng các học trò đáp lại tình cảm của người hâm mộ bằng những cử chỉ thân thiện, trân trọng.
Các cầu thủ như Đình Bắc và Minh Phúc cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng. Đình Bắc, người đã ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo trong giải, góp phần giúp U.23 Việt Nam có thành tích ấn tượng, đồng thời để lại dấu ấn lớn trong lịch sử bóng đá châu Á với kỷ lục về số bàn thắng trong các vòng chung kết U.23 châu Á. Trong khi đó, Minh Phúc, thi đấu xuất sắc ở hành lang cánh phải, đã giúp đội có nhiều pha tấn công biến hóa.
Chặng đường tại Qatar đã để lại nhiều cảm xúc, không chỉ từ kết quả mà còn qua sự nỗ lực, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Trong buổi gặp gỡ tại sân bay, các tuyển thủ không ngần ngại ký tặng cho cổ động viên như những món quà vô giá, gìn giữ những ký ức đẹp của một thế hệ trẻ trung, đầy khát vọng và tự hào.
Phiên chào tạm biệt, những cái bắt tay, những lời chúc tốt đẹp từ ban huấn luyện và các cầu thủ đã khiến không khí thêm phần xúc động. Đội tuyển U.23 Việt Nam đã có một hành trình thành công, mang theo niềm tin và hy vọng cho bóng đá trẻ của đất nước, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.