UMHƯỢC BIA TƯỞNG NIỆM 18 LIỆT SĨ TRUNG ĐOÀN KHÔNG QUÂN 917 GIÚP GÌ CHO GIÁ TRỊ TỪNG NGHĨA GIẢI HAY MÓN ĐỒNG ĐỘI THƯƠNG YÊU?

GỬI GẮM CÔNG TRÌNH TRI ÂN CÁC LIỆT SĨ VÀ DẤU ẤN NGHĨA TÌNH VỚI TỔ QUỐC

Ngày 3.1, tại sân bay Cần Thơ, báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung đoàn Không quân 917 và các nhà tài trợ đã tổ chức lễ đặt bia ghi tên 18 liệt sĩ của trung đoàn nhằm tưởng niệm và tri ân những chiến sĩ đã hy sinh vì sự bình yên của tổ quốc. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đánh dấu sự kiện đặc biệt đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm ra số báo đầu tiên của báo Thanh Niên, một hành trình gắn bó với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Tham dự sự kiện có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Thanh Niên. Phía trung đoàn có thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng; đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy trung đoàn. Các nhà tài trợ gồm bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An, cùng Quỹ Phượng Hoàng.

Trung đoàn Không quân 917 thành lập từ năm 1975, đã trải qua nhiều chiến công và nhiệm vụ quan trọng ở vùng trời, biển và thềm lục địa phía nam. Trong suốt hơn 45 năm xây dựng và chiến đấu, trung đoàn đã có 18 chiến sĩ anh dũng hy sinh trong các nhiệm vụ bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, cũng như trong các hoạt động huấn luyện và tìm kiếm cứu nạn. Ngày 21.6.2017, trung đoàn chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Cần Thơ, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng.

Từ mong muốn ghi nhớ và tri ân công lao của các chiến sĩ, tháng 10.2025 trung đoàn đã đề nghị báo Thanh Niên giúp đỡ xây dựng nhà bia tưởng niệm. Với sự chung tay của các nhà tài trợ, dự án đã nhanh chóng được thực hiện và dự kiến hoàn thành trong thời gian tới. Các hoạt động này giúp nơi thờ cúng trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, là nơi các gia đình liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đến viếng thăm, tưởng nhớ chính nghĩa.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: sau khi tiếp nhận đề nghị từ trung đoàn, báo Thanh Niên đã phối hợp tìm đến thân nhân các liệt sĩ để chia sẻ, cảm thông và đăng tải loạt bài phóng sự “Những liệt sĩ không quân trực thăng phương Nam”. Đây là những ghi nhận chân thực về tinh thần hy sinh của các anh hùng, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống của dân tộc.

Đặc biệt, hai đơn vị tài trợ là Công ty Hòa An và Quỹ Phượng Hoàng đã góp mỗi nơi 500 triệu đồng để xây dựng công trình. Tổng số tiền huy động được từ các nguồn là 1 tỷ đồng theo đề xuất của trung đoàn, thể hiện sự chung tay, góp sức của toàn xã hội trong việc tri ân các thế hệ đi trước. Từ nguồn vốn này, công trình nhà bia đã bắt đầu khởi công, các hạng mục khang trang, trang nghiêm, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc của cộng đồng.

Trong lời phát biểu, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: “Ngay từ đầu, chúng tôi xác định đây là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện truyền thống văn hóa uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Công trình này không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn và ý chí bảo vệ tổ quốc của thế hệ hôm nay và mai sau”.

Nhà báo cũng kể lại kết quả hoạt động của báo Thanh Niên trong việc xây dựng nhiều công trình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, như bia liệt sĩ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, nghĩa trang Tĩnh Túc, nhà bia tại sân bay Gia Lâm, và gần đây nhất là nhà bia ghi tên 33 liệt sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, nhân kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc.

Các chiến công của trung đoàn cũng được nhắc đến, như các trận truy quét Fulro, bảo vệ biên giới tây nam và nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trung đoàn đã thực hiện hơn 2.253 chuyến bay, đưa hơn 72.000 cán bộ chiến sĩ vào chiến trường, đón 18.000 thương binh và vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí, lương thực. Những thành tích này góp phần giữ vững chủ quyền biên giới, đồng thời giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi diệt chủng.

Trong phần lễ, đại tá Nguyễn Trường Toán bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới báo Thanh Niên và các nhà tài trợ đã cùng trung đoàn thực hiện công trình mang ý nghĩa thiêng liêng này. Ông khẳng định: “Nhà bia tưởng niệm này là biểu tượng thiêng liêng, là nơi các thế hệ có thể thắp nén hương nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Trung đoàn tự hào về truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, xứng đáng là đơn vị anh hùng được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý”.

Ông cũng cam kết sẽ duy trì, bảo quản công trình này tốt đẹp, đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng văn hóa yêu nước và tự hào dân tộc.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: “Chúng tôi xem việc xây dựng các công trình tưởng niệm là trách nhiệm của mỗi người dân, của báo chí, để thể hiện lòng biết ơn, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Công trình này sẽ luôn là biểu tượng của truyền thống uống nước nhớ nguồn, để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị đó”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *