VÉO BĂNG CHUYẾN TÀU GIÃN DÁY TRƯỚC sóng GÕ TRÊN BIỂN KHÔNG NGỜI, CHUYẾN VÀO HÀNH TRÌNH TẶNG QUÀ TẾT ĐẶC BIỆT ĐẾN ĐẢO TRƯỜNG SA!

Đi Trường Sa – Chuyến Hành Trình Đặc Biệt Vượt Mọi Gian Khó

Lần đầu tiên trong nhiều năm, chuyến tàu đi biển ra Trường Sa xuất phát vào sáng sớm, nhằm tránh gió mùa Đông Bắc đang dần tràn về. Thông thường, mỗi năm có hai mùa chính để hành trình đến quần đảo, đó là mùa “đi đoàn” từ cuối tháng 3 đến tháng 6, khi sóng yên biển lặng, thuận lợi cho việc thăm hỏi, giao lưu. Trong thời gian này, hàng chục chuyến thăm các đảo diễn ra, chủ yếu kéo dài khoảng một tuần.

Chuyến đi cuối năm này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi nhằm phục vụ các nhiệm vụ cấp bách trong dịp lễ Tết, như cấp hàng tết và thay quân đợt hai cho bộ đội đảo. Trong năm trước, số lượng phóng viên cùng đoàn lên tới hàng trăm, từ các cơ quan báo chí trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, chuyến hành trình cuối năm 2025 – đầu 2026 này chỉ giới hạn tối đa 20 người, gồm các nhà báo từ VTV, VOV, Quân đội, Báo Thanh Niên, Nhân Dân, Công an và đơn vị truyền hình Khánh Hòa.

Sau khi danh sách xác nhận được Bộ Quốc phòng duyệt, các cán bộ chính trị của Vùng 4 Hải quân đã gửi thông báo rõ ràng về lịch trình và những quy định đặc biệt, trong đó có yêu cầu tuyệt đối không ghi hình các công trình xây dựng hay hầm hào trên các đảo Trường Sa trong suốt chuyến đi. Các đồng chí cũng nhấn mạnh, Trường Sa sẽ có nhiều thay đổi lớn trong tương lai gần.

Từ TP.HCM, chúng tôi bay ra Cam Ranh rồi được xe của Vùng 4 Hải quân đưa về căn cứ quân sự. Đặc biệt, lần này không ở khách sạn Trường Sa như trước mà tại nhà khách Lữ đoàn 146 trong căn cứ Cam Ranh. Buổi sáng, mọi người kiểm tra sức khỏe tại bệnh xá của đoàn, liệt kê các bệnh tật và điều kiện sức khỏe để được chính thức tham gia chuyến đi.

Các cán bộ, chiến sĩ tại đây đều chào đón nồng nhiệt, trong đó có sự hiện diện của các nhân vật quan trọng như đại tướng Nguyễn Tân Cương – Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước giờ khởi hành, đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó chính ủy Vùng 4 Hải quân, dẫn đầu cuộc họp chỉ đạo, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, đồng thời củng cố phòng thủ biển đảo vững chắc để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong suốt hành trình, chúng tôi đã ghi nhận hình ảnh các lực lượng quốc phòng, các tàu chiến và máy bay tiêm kích Su-30MK2 tuần tra quanh khu vực đảo. Điều đáng chú ý, trong cuộc họp, đại tá Minh khẳng định: Không ghi hình các công trình xây dựng hay công sự tại Trường Sa, nhằm bảo vệ các dự án và hoạt động xây dựng còn bí mật, vẻ đẹp trong quá trình phát triển còn nằm trong tầm tay của lịch sử.

Về mặt lịch sử, quần đảo Trường Sa đã được chính quyền Việt Nam từ thời Pháp thuộc đến sau Hiệp định Geneva xác nhận chủ quyền. Sau tháng 4.1975, lực lượng của Việt Nam đã phối hợp giải phóng các đảo, củng cố quyền kiểm soát. Hiện nay, Việt Nam quản lý 21 đảo, trong đó có những đảo chủ quyền rõ ràng, xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống kinh tế, xã hội ngày càng khởi sắc. Đồng thời, trên khu vực này còn có sự tranh chấp từ phía Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei, về chủ quyền của nhiều đảo và bãi đá khác nhau.

Các lực lượng hải quân và không quân Việt Nam luôn duy trì hoạt động tuần tra, bảo vệ chủ quyền và gìn giữ an ninh khu vực. Các chiến sĩ trên các đảo đều xác nhận cam kết giữ vững chủ quyền quốc gia, đồng thời góp phần xây dựng Trường Sa thành trung tâm phát triển bền vững, góp phần quan trọng trong chiến lược giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ.

Chuyến đi này là một hành trình ý nghĩa, thể hiện quyết tâm của Bộ Quốc phòng và toàn Đảng, Nhà nước trong việc giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những hình ảnh, câu chuyện về Trường Sa trong dịp Tết này như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam đối với biển đảo quê hương.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *