Thiên thần nhí Choo Sarang bên bờ vực gia đình tan vỡ: cuộc sống trong mơ hay sự thật buồn bã?
Choo Sarang, cô bé từng gây sốt màn ảnh châu Á bởi vẻ đẹp trong sáng cùng phong cách mẫu nhí đáng yêu, hiện đang đối mặt với những rạn nứt trong cuộc sống gia đình. Con gái của võ sĩ Choo Sung Hoon và người mẫu Yano Shiho được mệnh danh là “thiên thần nhí” với nhiều thành tựu trong làng giải trí, nhưng những chia sẻ mới đây của mẹ cô đã khiến dư luận xôn xao về thực trạng hôn nhân của họ.
Trong chương trình Dolsing Fourmen ngày 16/12, Yano Shiho tiết lộ rằng cuộc hôn nhân của cô và chồng đang rơi vào tình trạng “theo mùa”. Cô cho biết: “Vì kênh YouTube của Sung Hoon ngày càng nổi tiếng, anh ấy đi ghi hình rất nhiều. Chúng tôi không thể gặp nhau trong 3 đến 4 tháng liền. Bây giờ tôi đến Hàn Quốc thường xuyên hơn nên chúng tôi gặp nhau khoảng 1 lần mỗi tháng.” Bà nhấn mạnh về sự xa cách khi ít liên lạc và cho rằng điều đó khiến hai người thường xuyên xảy ra cãi vã.
Khi được hỏi về khả năng ly hôn, Yano Shiho không ngần ngại trả lời: “Mọi lúc luôn”, khiến các khách mời tại trường quay ngỡ ngàng. Bà còn tiết lộ về vấn đề tài chính, cho biết không còn biết về các món đồ xa xỉ mà chồng mua bởi hai người quản lý tiền bạc riêng biệt. Những lời nói thẳng thắn này đã phản ánh rõ nét về tình trạng rạn nứt sâu sắc trong gia đình họ.
Quan điểm của Yano Shiho về chuyện tái hôn cũng gây tranh cãi. Cô đặt câu hỏi ngược lại với các thành viên Dolsing Fourmen, khi họ thể hiện mong muốn tìm kiếm hạnh phúc mới: “Sau khi trải qua tất cả những bài học khó khăn, các bạn vẫn muốn kết hôn lần nữa sao?” Kim Jun Ho khẳng định anh kết hôn vì tình yêu chân thành, thì bà phản đối quyết liệt: “Bạn có thể yêu một người mà không cần kết hôn. Sau tất cả những khó khăn của hôn nhân, tôi không hiểu sao ai cũng muốn dấn thân lần nữa.”
Dù vậy, Yano Shiho vẫn có những chia sẻ dịu dàng hơn khi nói về cảm xúc khi chồng thi đấu thể thao hoặc thua trận: “Khi Sung Hoon thua một trận đấu, trái tim tôi thực sự đau nhói. Nó như thể có một cuộc chia tay vậy. Các bạn đã từng ly hôn, nên các bạn hiểu cảm giác đó. Nó hoàn toàn giống nhau.”
Chia sẻ của bà sau khi chương trình phát sóng đã thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng Hàn Quốc. Nhiều người bày tỏ lo ngại về sự lạnh nhạt trong cuộc hôn nhân của họ, khi không còn căng dặn, sẻ chia hay quan tâm tài chính như trước. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng tình trạng này có thể dẫn đến việc hai người đã thực sự ly thân hoặc sắp sửa chia tay chính thức, khiến cho tương lai của Choo Sarang – cô bé từng là biểu tượng dễ thương của màn ảnh nhỏ – ngày một mờ mịt.
Choo Sarang sinh năm 2011, từ nhỏ trở thành biểu tượng đẹp dễ mến trong lòng công chúng. Sau hơn 10 năm nổi tiếng qua chương trình “The Return of Superman”, đến nay cô bé đã bước vào tuổi 14, cao 1m73, có đôi chân dài và theo đuổi nghiệp người mẫu. Chịu ảnh hưởng từ mẹ, cô đã góp mặt trong các sự kiện thời trang lớn như Tuần lễ thời trang Seoul và xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue, chứng tỏ sự trưởng thành rõ rệt từ nhan sắc đến năng lực nghề nghiệp.
Ở tuổi teen, cuộc sống của Choo Sarang vẫn tràn đầy hy vọng và còn rất nhiều tiềm năng để phát triển, dù gia đình đang gặp phải sóng gió lớn. Những lời chia sẻ thẳng thắn của mẹ cô đã mở ra một góc nhìn chân thực về cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu và những bí mật chưa từng được tiết lộ trước đó. Trong khi đó, số phận của cô bé vẫn còn chưa định đoạt, khiến cộng đồng đều dõi theo từng diễn biến phía trước của gia đình “thiên thần nhí”.