VIỆT NAM VÀ NIỀM HƯỚNG VỀ Một cuộc đời gắn bó sâu sắc qua hơn 40 năm của người Đan Mạch
Việt Nam có ý nghĩa gì đối với ông Thomas Bo Pedersen, Tổng giám đốc Công ty TNHH Mascot Việt Nam? Phóng viên Báo Thanh Niên đã đặt câu hỏi và nhận về câu trả lời đầy cảm xúc từ người từng gắn bó với đất nước này suốt hơn 40 năm. “Việt Nam là hơn một nửa cuộc đời tôi…” – ông mở đầu câu chuyện, chia sẻ rằng đất nước này không chỉ là nơi làm việc mà còn là một phần trong trái tim, một miền ký ức không ngừng được bồi đắp.
KÝ ỨC ĐẦU TIÊN VÀ DẤU ẤN NGOẠI GIAO
Ông kể lại lần đầu đến Hà Nội năm 1984, khi ấy trẻ em chạy theo ông trên phố, gọi “Liên Xô! Liên Xô!” vì không ai nghĩ một người Đan Mạch xuất hiện thời điểm đó. “Lần đầu tôi đến Hà Nội với cây bút và máy ảnh. Tôi là một trong những phóng viên phương Tây đầu tiên đến đây sau khi Việt Nam thống nhất đất nước” – ông nói. Qua nhiều chuyến đi, ông đã quan sát, ghi chép về đất nước này, tạo nên một ký ức đặc biệt về những ngày đầu hòa nhập.
CHUYỂN ĐỔI VÀ GẮN BÓ SÂU SẮC
Cơ duyên đưa ông trở lại Việt Nam là vai trò Tham tán Thương mại tại đại sứ quán Đan Mạch từ năm 2002. Dù dự định chỉ ở lại ngắn hạn, nhưng rồi “ngắn” đó kéo dài hơn hai thập kỷ. Khi trở thành tổng giám đốc của Mascot Việt Nam, ông không chỉ còn là người ngoại quốc mà đã trở thành một phần của cộng đồng nơi đây. “Dù ở vai trò nào, nhà báo, nhà ngoại giao, doanh nhân hay nhà văn, tôi đều dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam” – ông khẳng định.
VIẾT CHO ĐẤT NƯỚC VÀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐẶC BIỆT
Từ những bài viết blog, sách, ông đã thể hiện tình yêu quê hương qua từng trang viết. Cuốn sách Revenge From Hanoi ra mắt đầu tiên, sau đó là What the People Told Me ghi lại những câu chuyện đời thực của người dân trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, ông dành nhiều thời gian cho những hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tổ chức các chiến dịch kêu gọi quốc tế quan tâm đến hậu quả chiến tranh. Những ký ức về nhận kỷ niệm chương, những ngày tháng giúp đỡ nạn nhân luôn in đậm trong tâm trí ông.
THÀNH QUẢ VÀ CẢM NHẬN VỀ VIỆT NAM
Ông tự hào về sự phát triển nhanh chóng của đất nước, từ những ngày nghèo khổ đến ngày hôm nay. “Tôi chứng kiến sự thay đổi rõ rệt qua cuộc sống của nhân viên công ty, về thu nhập, cơ hội và cuộc sống đủ đầy hơn”. Mặc dù vậy, ông không quên nhấn mạnh các thách thức hiện tại như ô nhiễm, nhưng tin tưởng vào nỗ lực của người dân trong việc vượt qua.
NGƯỜI CHỨNG KIẾN VÀ BỘ MẶT MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC
Điểm mấu chốt của sự phát triển, theo ông, bắt nguồn từ tinh thần kiên cường của người Việt. “Chính sách mở cửa thu hút đầu tư đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á” – ông nói. Ông còn nhớ rõ những bước ngoặt quan trọng, như khi chính phủ cho phép khu vực tư nhân hoạt động trở lại, mở ra cơ hội khởi nghiệp cho hàng triệu người dân.
KÝ ỨC ĐÁNG NHỚ VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CẢM ĐÁM
Trong hơn 40 năm sống cùng Việt Nam, ký ức đặc biệt nhất đối với ông là khoảnh khắc nhận kỷ niệm chương từ Hội Nạn nhân chất độc da cam. “Đó là giây phút xúc động nhất, bởi tôi bắt đầu đến Việt Nam để tìm hiểu về hậu quả chiến tranh và nạn nhân”, ông chia sẻ. Sự góp sức của ông qua những bài viết, hoạt động từ thiện đã trở thành một phần của hành trình gắn bó cùng đất nước này.
VĂN HÓA VÀ NIỀM HẠNH PHÚC
Điều làm ông luôn nhớ về Việt Nam chính là “âm thanh của niềm hạnh phúc”. Những ngày hội hát, tiệc cưới, những buổi tụ họp ven đường hình thành nên những ký ức tươi đẹp. “Người Việt luôn tìm thấy lý do để ăn mừng, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn” – ông nhận xét. Nghệ thuật, kiến trúc, ẩm thực Việt Nam cũng để lại trong ông ấn tượng sâu đậm, đặc biệt là hải sản Việt Nam – thứ ông không thể cưỡng lại.
KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP KIÊN CƯỜNG
Khi được hỏi về từ khóa mô tả Việt Nam, ông chọn: kiên cường. “Tre tượng trưng cho người Việt, mềm mại nhưng không gãy đổ trước bão tố” – ông ví von. Chuyến thăm làng làm nhang, những câu chuyện về khói nhang gửi gắm sự linh thiêng, gắn kết với tổ tiên – tất cả làm nên hình ảnh đất nước tràn đầy sức sống, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng.
LỜI NHẮN GỬI VỀ TƯƠNG LAI VIỆT NAM
Ông gửi lời nhắn chân thành: “Người Việt rất vui vẻ, cởi mở, luôn sẵn sàng đón nhận và phát triển. Hãy mở rộng tầm nhìn, giữ vững giá trị cốt lõi, nhìn thẳng vào tương lai nhưng không ngủ quên trên chiến thắng để bước tiếp”. Chính sự kiên trì, đoàn kết và niềm tin vào tương lai sẽ tạo nên những bước đột phá mới cho đất nước.