VÔ TÌNH CHO TẮT TRONG RỪNG, VOI CÁI 50 TUỔI GẶP NẠN DỄ CHẾT, GIA ĐÌNH THẮM THẮM TIẾC THƯƠNG
Ngày 17.7, người dân phát hiện voi cái tên Bắk Khăm đã tử vong trong khu rừng thuộc xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đó, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra hiện trường và xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của con voi này là do trượt ngã và gốc cây đâm thủng ruột.
Sau khi hoàn tất thủ tục, trung tâm đã bàn giao xác voi cho chủ để tiến hành chôn cất. Ông Y Thanh Uông, người chủ của Bắk Khăm, cho biết gia đình rất buồn bã trước sự ra đi của con voi mà họ xem như người thân trong nhà. Quãng đường vận chuyển voi ra khỏi rừng đến nơi an nghỉ mất khoảng 12 giờ đồng hồ. Ông chia sẻ rằng, dù đã cố gắng đưa voi đi chơi để phối giống, song thời tiết mưa khiến Bắk Khăm bị té ngã. Trong quá trình đó, con voi đã bị cây đâm trúng làm thủng ruột và dẫn đến tử vong.
Chủ voi kể thêm về mối quan hệ đặc biệt của gia đình với Bắk Khăm: “Chúng tôi xem voi như thành viên trong nhà. Khi làm lễ đưa voi về nhà, gia đình còn dành tình cảm như đón ‘cô dâu’. Năm ngoái, chúng tôi còn dành riêng con voi để lo việc cưới hỏi, nhưng không may, do bị roi quất vào mắt, nó gần như mất hẳn thị lực một bên.”
Theo thống kê của trung tâm, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 33 cá thể voi nhà, trong đó phần lớn là voi cái đã quá tuổi sinh sản. Ông Y Thanh Uông buồn rầu chia sẻ rằng, gia đình đã xem Bắk Khăm như một thành viên trong nhà, và sự mất mát này để lại nỗi tiếc thương lớn.
Việc vô tình gặp nạn của con voi già khiến người dân không khỏi xót xa về số phận của những loài vật quý hiếm sống gắn bó với cuộc sống cư dân địa phương.