VỤ CHÁY NHÀ 3 MẸ CON TẠI TP.HCM: HƯỞNG HỨNG TỪ MỘT NHIỀU CÂU HỎI CHƯA CÓ LỜI GIẢI ĐÁP
Trong đêm mưa gió ngày 5.2, một vụ cháy dữ dội đã xảy ra tại hẻm 17 đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong thương tâm. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng làm rõ, thu hút sự chú ý của dư luận và cộng đồng địa phương.
Ngọn lửa bùng phát từ căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm, trong khi người dân xung quanh phát hiện khói đen bốc lên dữ dội. Theo phản ánh của cư dân địa phương, khi phát hiện có lửa, mọi người đã hô hoán, chạy đến giúp đỡ. Tuy nhiên, do nhà khóa cửa kín mít, họ không thể tiếp cận để cứu nạn, buộc phải gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ TP.HCM đã điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với phương tiện cùng đến triển khai công tác dập lửa. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể ba nạn nhân ra khỏi hiện trường để đưa về nhà xác. Các nạn nhân gồm mẹ và hai đứa con — một trai, một gái. Hiện chồng của người phụ nữ không có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Trong buổi sáng sớm hôm qua, công tác phong tỏa toàn bộ tuyến hẻm quanh căn nhà cháy tiếp tục được duy trì nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra. Các cơ quan chức năng đang tích cực xem xét tất cả các khả năng, từ nguyên nhân chập cháy, vấn đề về điện, đến những khả năng khác có thể gây ra sự cố đáng tiếc này.
Trao đổi với chúng tôi, một số người dân trong khu vực cho biết, họ chưa thể tin vào sự thật về vụ việc này và hy vọng sớm có kết luận rõ ràng từ phía cơ quan chức năng. Cảnh sát vẫn đang tiến hành các bước điều tra ban đầu, lấy lời khai các nhân chứng và kiểm tra hiện trường nhằm làm rõ chính xác nguyên nhân dẫn đến vụ cháy hôm qua.
Hiện vụ việc đang đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như các biện pháp phòng ngừa để tránh những tai nạn thương tâm tương tự trong cộng đồng.