VỤ GIẢ CHẾT NHẬN HƠN 1,3 TỶ ĐỒNG BẢO HIỂM, NGUYỄN THỊ THU BỊ KHỞI TỐ VÌ HÀNH VI GIAN DỐI!

NGƯỜI PHỤ NỮ GIẢ CHẾT TRỤC LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI THANH HÓA: VỤ ÁN VƯỢT KỶ LỤC?

Ngày 21.12, công an tỉnh Thanh Hóa chính thức thông tin về một vụ án chưa từng có trong lịch sử quốc gia khi một người phụ nữ đã dàn dựng cái chết của chính mình nhằm trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ.

Các bị can chính trong vụ án gồm Nguyễn Thị Thu, 41 tuổi, ngụ phường Quang Trung, Thanh Hóa, cùng mẹ ruột là Trần Thị Thập, 70 tuổi. Cả hai đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giả mạo tang lễ, chiếm đoạt số tiền hơn 1,28 tỉ đồng từ các công ty bảo hiểm Prudential và Phú Hưng.

Trước đó, chính quyền địa phương đã nhận được thông tin bất thường từ UBND phường Quang Trung về việc Nguyễn Thị Thu đã chết từ năm 2015, đã tổ chức mai táng, cấp giấy chứng tử. Tuy nhiên, đến tháng 6.2020, Thu lại bất ngờ xuất hiện trở lại, làm thủ tục hủy giấy chứng tử và liên hệ để điều tra làm rõ.

Trong quá trình điều tra, công an xác định vào năm 2020, khi biết bản thân mắc bệnh ung thư, Nguyễn Thị Thu thường xuyên xảy ra cãi vã với mẹ đẻ. Từ đó, Thu bàn bạc với mẹ và thầy bói đã qua đời năm 2022 để lên kế hoạch giả chết nhằm lấy tiền bảo hiểm.

Ngày 7.6.2020, Thu uống thuốc ngủ rồi nằm úp mặt xuống nền nhà để giả đột tử. Sau đó, mẹ của Thu đã thông báo với gia đình và người thân về việc Thu đã qua đời để tổ chức lễ tang như thật. Đến tối cùng ngày, Thu tỉnh dậy và trốn khỏi địa phương, đến sống sâu trong tỉnh Đồng Nai, cắt đứt liên lạc.

Sau khi tổ chức lễ tang giả và làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm từ hai công ty, bà Thập đã chuyển số tiền hơn 1,28 tỉ đồng cho con gái để đầu tư bất động sản và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Công an Thanh Hóa đang tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *