NGHI VẤN VỀ VỤ PHÁ HOẠI MỘ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG: AI ĐANG GIẤU MẶT SAU HÀNH ĐỘNG KHÓ LÝ GIẢI?
Ngày 10.4, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng đã chuyển đơn kiến nghị liên quan đến vụ phá hoại mộ mẹ Việt Nam anh hùng đến Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc để tiến hành xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND thành phố cũng đã nhận được phản ánh trực tiếp từ ông N.H, cư trú tại phường Sơn Trà, về hành vi đập phá mộ của mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Trình tại tổ dân phố Bích Bắc, phường Điện Bàn Bắc.
Sau khi xem xét nội dung đơn, cơ quan chức năng nhanh chóng chuyển hồ sơ đến chính quyền địa phương để tiến hành điều tra, xử lý. Đồng thời, yêu cầu phản hồi kết quả đến Thường trực HĐND trước ngày 20.4 để giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết vụ việc.
Trong đơn kiến nghị, ông N.H còn bày tỏ nghi ngờ rằng hành vi phá hoại có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa ông với hai người khác là ông N.Đ.H và ông N.Đ.D, liên quan đến thửa đất số 22, bản đồ số 7 tại phường Điện Bàn Bắc. Điều này đã làm rõ thêm yếu tố địa chính có thể liên quan đến vụ việc, khiến dư luận đặt câu hỏi về động cơ chính xác của hành vi phá hoại.
Ghi nhận tại hiện trường, các hạng mục của ngôi mộ bị hư hại nghiêm trọng, gạch đá vương vãi khắp nơi. Di ảnh của mẹ Việt Nam anh hùng cũng bị đập vỡ, nằm lộn xộn, gây xúc động mạnh cho gia đình và những người thờ cúng. Cháu của bà Trình, người thường xuyên đến thờ phụng, chia sẻ rằng chưa từng có mâu thuẫn trước đó với ai, và việc ngôi mộ bị phá hoại khiến gia đình vô cùng bàng hoàng, đau xót.
Công an phường Điện Bàn Bắc cho biết đã mở cuộc điều tra, tập trung xác minh vụ việc. Đến thời điểm này, các lực lượng chức năng đang ráo riết truy tìm thủ phạm để làm rõ động cơ và hành vi phá hoại, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời sớm đưa thủ phạm ra ánh sáng. Khi có kết quả chính thức, thông tin sẽ được công bố rõ ràng để người dân được biết và yên tâm về sự minh bạch của quá trình xử lý vụ việc.