KHÁCH DÙNG ĐỔ VỀ XÓM ĐẠO LỚN NHẤT TP.HCM VẬY SAO DÙ MƯA LỚN
Tối 24.12, dù trời đổ mưa lớn vào chiều nhưng dòng người vẫn ùn ùn đổ về xóm đạo Phạm Thế Hiển, TP.HCM để đón Giáng sinh. Các tuyến đường dẫn vào khu vực này, đặc biệt là đoạn trước nhà thờ Bình Thái, trở nên đông nghẹt, gây kẹt xe nghiêm trọng.
Ngay từ chiều, mưa lớn đã trút xuống khu vực xóm đạo cùng nhiều nơi khác trong thành phố, nhưng không làm giảm nhịp sống rộn ràng của người dân. Khi mưa tạnh vào tối, hàng nghìn người bắt đầu đổ về nhà thờ Bình Thái để tham gia các lễ giáng sinh, tạo nên một bầu không khí rộn ràng và tràn đầy ý nghĩa.
Anh Trọng Định (34 tuổi), cư ngụ tại một chung cư trên đường Tạ Quang Bửu, chia sẻ: “Chiều nay trời bất ngờ mưa, tôi không nghĩ buổi tối đường Phạm Thế Hiển vẫn đông như vậy. Tìm chỗ gửi xe khá vất vả, nhưng sau lễ tôi cùng gia đình sẽ đi dạo, chơi Giáng sinh để tận hưởng không khí vui vẻ này.”
Dù chật chội, các em nhỏ vẫn háo hức diện những bộ quần áo đẹp để đi chơi, chụp hình check-in cùng ông già Noel và các biểu tượng lễ hội đặc trưng của mùa đông. Lực lượng chức năng tích cực điều phối giao thông và giữ gìn trật tự để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lễ hội.
Sau mưa, thời tiết trở nên mát mẻ dễ chịu hơn, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời. Đặc biệt, lượng người đổ về xóm đạo càng lúc càng đông về phía tối, tạo nên một không khí lễ hội sôi động, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong đêm giáng sinh năm nay.