YẾU TỐ NƯỚC SẠCH DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN BỊ ĐẨY VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG TRONG CÁC HƠN TRĂM HỘ DÂN XÓM CÙ LAO!

Ngày cuối năm, người dân xóm Cù Lao, thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, Quảng Ngãi, đối mặt với cuộc chiến giữ nước trong những ngày cận Tết Nguyên đán khi hệ thống cấp nước sinh hoạt liên tục gặp sự cố, khiến hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh khát khô, thiếu nước để chuẩn bị đón xuân.

DÒNG CHẢY NGHÈO HỤT, NGƯỜI DÂN THỦ ĐOẠN MỖI ĐÊM MƯA GIỜ ĐỂ CẢI PHÁT NƯỚC

Trong những ngày cuối năm, nhu cầu sinh hoạt tăng cao, nhưng hệ thống cấp nước của Công ty CP Vinaconex Dung Quất và các đơn vị khác tại địa phương đều trong tình trạng chập chờn, thiếu ổn định. Người dân, đặc biệt là các hộ ở cuối xóm, phải thức trắng đêm để canh chừng giọt nước mong manh cuối cùng từ các nguồn cấp. Ông Nguyễn Hữu Quân, Bí thư chi bộ thôn Mỹ Tân, chia sẻ: “Chúng tôi thức cả đêm để đợi nước, có lúc chỉ nghe tiếng ồn ào của ống nước chảy yếu ớt như đang suy nghĩ xem có nên đi làm hay nghỉ phép.”

Hệ thống cấp nước truyền thống gặp trục trặc liên tục từ nhiều năm nay, đặc biệt trong mùa khô, khiến nguồn nước ngày càng khan hiếm. Ông Quân cho biết, hai năm trở lại đây, tình trạng mất nước kéo dài và nghiêm trọng hơn, gây khó khăn lớn trong đời sống sinh hoạt của người dân. Trong đó, các hộ gần nguồn còn có thể dùng máy bơm hút nước để tồn tại, còn phần lớn dân cư phía trong hoặc cuối xóm gần như bị “khô hạn” hoàn toàn, buộc mọi người phải chia sẻ từng giọt nước.

HẬU QUẢ ĐÁNG LO NGẠI, CHỦ ĐỀ ĐƯỢC NÓI ĐẾN NHIỀU

Ngoài trời, cảnh người dân xóm Cù Lao vất vả, xách xô, kéo xe, canh chờ nước, như tham gia một “đại hội xin nước” trong những ngày tất bật chuẩn bị đón tết. Một ông già trong xóm kể lại: “Ai thiếu nước thì ra ngã ba trước nhà ông Tình lấy về dùng tạm mấy ngày Tết. Chúng tôi cấp nước miễn phí đến tận đêm 16.2, nhưng khó lắm.” Nhiều người còn mang can nhựa, chuẩn bị ra đầu xóm để xin nước về dùng trong những ngày Tết.

Chị Nguyễn Thị Hòa, một trong những người dân, chia sẻ: “Cứ mỗi lần mất nước là cả nhà lại rối rít, cứ phải sắp xếp lại sinh hoạt sao cho phù hợp, chắt chiu từng giọt.” Tình cảnh này đã trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày của người dân, khiến cho những nghi lễ, chuẩn bị đón tết cũng bị ảnh hưởng phần nào.

NGUỒN GỐC VẤN ĐỀ VÀ PHẢN ÁNH TỪ CHÍNH QUYỀN

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Quân cho biết hệ thống cấp nước của địa phương bắt đầu hoạt động từ năm 2016 do Công ty CP Vinaconex Dung Quất cấp, nhưng đã gặp nhiều sự cố trong những năm gần đây. Đặc biệt vào mùa khô, nguồn nước liên tục bị thiếu, gây ra nhiều khó khăn cho sinh hoạt của người dân. Theo ông Quân, các hộ ở gần nguồn vẫn còn khả năng tự bơm, còn phần lớn các hộ phía trong, chiếm hơn hai phần ba số dân, gần như không còn nước để dùng.

“Người dân đã thức đêm canh nước, nhưng vẫn không đủ. Tết đến nơi rồi mà nước vẫn thiếu trầm trọng,” ông Quân nói. UBND xã Bình Sơn đã gửi văn bản phản ánh rõ tình hình, yêu cầu các đơn vị cấp nước khẩn trương có biện pháp khắc phục, đảm bảo nguồn nước ổn định để người dân yên tâm đón Tết.

TẤM GƯƠNG ĐOÀN KẾT VẪN CHO THẤY NỖI ĐAU

Trong hoàn cảnh ấy, tình làng nghĩa xóm lại đỡ đần nhau, chia sẻ những can nước. Ông Nguyễn Liêm kể lại: “Ai thiếu nước thì ra ngã ba trước nhà ông Tình lấy về dùng tạm. Chúng tôi cấp nước miễn phí đến 23 giờ đêm 16.2, nhưng cũng chỉ đủ để các hộ tồn tại qua ngày.” Những câu chuyện về tình cảm, đoàn kết giữa người dân nơi đây được cất lên như một lời nhắc nhớ về giá trị của cộng đồng trong những lúc khó khăn nhất.

Chỉ mong rằng, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng, chủ nguồn nước có những giải pháp lâu dài, căn cơ để không còn cảnh dựa vào “phiên chợ nhỏ” này mỗi khi mùa khô về. Bởi đối với người dân xóm Cù Lao, tết không chỉ là thời điểm sum vầy, mà còn là dịp để họ có thể yên tâm chuẩn bị cho cuộc sống mới, mà trong đó, nước sạch là điều kiện tối thiểu và thiêng liêng nhất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *