CHÀNG TRAI 25 TUỔI NGHỈ VẬN ĐÁI TRONG MỘT CÚ NGÃ ĐÁNG SỢ KHI TRÈO LÊN CĂN HỘ Ở KHU CHUNG CƯ CAO TẦNG

Một vụ tai nạn thương tâm ngày giữa đêm khuya khiến dư luận Malaysia chấn động: chàng trai 25 tuổi tử vong khi cố trèo lên căn hộ bạn gái trong đêm tối

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng ngày 23/8 tại một chung cư ở Bukit Jalil, thủ đô Kuala Lumpur. Anh Chen Jian Wei, 25 tuổi, sau khi không liên lạc được với bạn gái qua điện thoại, đã quyết định tự mình trèo lên tầng 20 của tòa nhà để gặp cô. Tuy nhiên, khi mới leo đến tầng 9, anh chẳng may trượt chân rơi xuống đất, gây chấn thương nặng tại đầu và qua đời tại chỗ. Đến 10 giờ 45 phút sáng cùng ngày, thi thể của Jian Wei mới được phát hiện.

Gia đình của nạn nhân vô cùng sốc trước sự việc bất ngờ này. Họ cho biết Jian Wei vừa trở về từ nước ngoài cuối tháng 7, làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng. Trong thời gian qua, anh đã gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ mới với một cô gái, nhưng gia đình chưa từng biết rõ về người yêu của anh. Người anh trai chia sẻ: “Chúng tôi chưa từng gặp hay biết tên cô ấy, cũng không có thông tin liên lạc gì. Trước khi xảy ra tai nạn, em trai tôi chỉ mới hẹn hò được hai đến ba tuần.”

Các cơ quan chức năng xác nhận rằng không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ tai nạn và đây chỉ là một tai nạn thương tâm. Lễ tang của Jian Wei đã được tổ chức vào ngày 25/8 tại quê nhà ở Bidor, Perak. Trong cuộc trò chuyện, anh trai nạn nhân cho biết, người em út của mình là người vui vẻ, sống hòa đồng và rất gần gũi với mẹ. Gia đình cũng bày tỏ sự hoang mang vì không hiểu lý do tại sao Jian Wei lại có mặt ở tòa nhà vào lúc khuya như vậy.

Một sự kiện đau lòng khiến cộng đồng Malaysia bâng khuâng, để lại nhiều câu hỏi về an toàn cá nhân và những rủi ro trong quá trình tìm kiếm tình yêu của giới trẻ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *