KHÁCH HÀNG KHÔNG NGỜ VỢ CHỒNG ĐẾN CỬA HÀNG LẠI GÂY BẤT NGỜ GÌ THÊM!

NGƯỜI YÊU QUA MẠNG “LỪA SẠCH” TRONG TRẬN MUA BÁN XE MÁY TẠI NGHỆ AN

Đại diện Công an phường Vinh Lộc xác nhận đã tiếp nhận trình báo từ anh Quang, chủ cửa hàng xe máy tại địa phương, đang tiến hành xác minh vụ việc.

Sự việc bắt đầu khi một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông lái xe mô tô ra khỏi cửa hàng và phóng đi. Tại trước cửa, có một cô gái đứng nhìn theo, hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Theo chia sẻ, cô gái chính là người yêu của người đàn ông trong clip. Người này chở bạn gái đi mua xe, thử xe rồi bất ngờ phóng mất, để lại cô gái đứng lặng lẽ và bối rối trước sự việc. Thông tin này đã gây sốc và khiến nhiều người cảm thấy hoang mang. Nhiều bình luận mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ sự thật.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 27/8 tại một cửa hàng kinh doanh xe máy nằm trên địa bàn phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An. Chủ cửa hàng, anh Phạm Bá Quang (SN 1995), cho biết trong cuộc trao đổi gần đây với báo Dân trí, thời điểm xảy ra sự việc, đôi nam nữ đến mua xe và đã đến xem xe nhiều lần. Trước đó, họ trao đổi qua Zalo về việc mua bán xe, xưng hô là vợ chồng, không có dấu hiệu bất thường. Sau khi xem xe, người đàn ông điều khiển chiếc Kawasaki Ninja 300 trị giá khoảng 50 triệu đồng của cửa hàng ra đường rồi phóng đi ngay lập tức, bỏ lại cô gái.

Camera an ninh đã ghi lại cảnh người đàn ông thử xe rồi nhanh chóng phóng đi mất, khiến cô gái đứng chôn chân bối rối trước cửa hàng. Thấy sự việc quá bất ngờ, anh Quang đã gọi điện cho người đàn ông qua Zalo. Ban đầu, người này nói đang đi thử xe và rất hài lòng, sẽ quay lại trong 30 phút. Tuy nhiên, sau đó hơn 1 tiếng đồng hồ không thấy khách quay trở lại, anh Quang cố gắng liên lạc thì không thành công. Nhận thấy khả năng bị lừa, anh quyết định giữ lại cô gái và trình báo sự việc.

Chị T.T. (SN 1988, quê xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), người yêu của người đàn ông kia, xác nhận tên là Duy, quê ở Cà Mau, làm việc tại TP.HCM. Chị rõ ràng quen anh này qua mạng từ nhiều tháng trước và vừa gặp mặt gia đình tại Nghệ An. Cách đây không lâu, anh Duy đã mượn điện thoại của chị T. để giải quyết công việc. Trong quá trình xác minh, anh Quang cho biết chị T. không nắm rõ nhiều thông tin về người yêu cũng như quá trình trao đổi, mua bán xe với anh Duy. Hiện, chị T. vẫn không rõ anh Duy đi đâu và cũng không thể liên lạc được. Trong điện thoại của chị có hình ảnh các giấy tờ của anh Duy, tuy nhiên chiếc điện thoại vẫn do anh này giữ.

Anh Quang đã trình báo công an, trích xuất camera để làm rõ vụ việc và đã bàn giao chị T. cho công an phường Vinh Lộc để tiếp tục điều tra.

Câu chuyện này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về các trò lừa đảo qua mạng, đặc biệt trong các giao dịch mua bán xe và các hình thức mạo danh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *