HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 TẠI TP.HCM GÂY SỐT TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Không khí tưng bừng, náo nhiệt lan tỏa khắp thành phố khi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra sôi nổi, thu hút hàng triệu lượt quan tâm trên mạng xã hội. Trong đó, các đoạn clip ghi lại hình ảnh các chiến sĩ trong khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh trở thành chủ đề gây sốt, nhận về lời khen ngợi và yêu mến từ cộng đồng mạng.
Hình ảnh các chiến sĩ, đặc biệt là những kỵ binh cưỡi ngựa diễu hành từ đợt A50 đến nay, luôn trở thành tâm điểm chú ý. Trung úy Đỗ Quốc Khánh, một trong những người thực hiện nhiệm vụ, đã chia sẻ về cảm xúc mình nhận được trong dịp lễ này.
Trong cuộc phỏng vấn với VTV24, Trung úy Đỗ Quốc Khánh cho biết anh rất xúc động với sự yêu mến, cổ vũ mà người dân dành cho. Anh còn nhớ rõ những kỷ niệm trong nhiệm vụ A50 tại TP.HCM, nơi anh nhận nhiều lời chúc, quà tặng và những viên kẹo nhỏ từ người dân gửi đến.
Anh kể lại: “Trong đó có nhiều những viên kẹo, lời chúc của mọi người dành cho các chiến sĩ. Có một bạn ở miền Nam tặng cho em một chiếc khăn rằn. Các bạn nữ thì thường hay trêu là ‘Chồng ơi’, nhưng mình không ‘Ơi’… Bởi vì lúc đó mình đang tập trung vào công việc.”
Khi phóng viên hỏi về khả năng phản hồi nếu ai đó gọi anh là “chồng ơi” trong lúc làm nhiệm vụ, Khánh thành thật: “Không phản hồi lại vì có quá nhiều bạn gọi.” Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận: “Nếu được quay lại hay trong dịp A80, nếu được gọi là ‘chồng ơi’ nữa thì có khả năng sẽ hồi đáp lại.”
Anh cũng nhấn mạnh rằng, do phải điều khiển ngựa, cầm cờ và tập trung cao độ xử lý các tình huống, nên anh không thể phản ứng trước những lời gọi trêu chọc. “Không phải mình cọc đâu mà do mình tập trung vào công việc. Tập trung vào điều khiển ngựa và xử lý tình huống,” anh chia sẻ.
Gương mặt của trung úy Khánh từng gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong các clip làm nhiệm vụ A50 và A80, với vẻ mặt lạnh lùng, ít cười, được nhiều người gọi là “mặt cọc.” Tuy nhiên, khi nghỉ giải lao hoặc trong các hoạt động giao lưu, anh lại gây chú ý bởi sự gần gũi, dễ thương và nụ cười duyên dáng.
Anh cũng nói rõ về ý nghĩa của hình mẫu của mình: “Mình tập trung vào công việc vì trách nhiệm và an toàn của cả đội. Các hình ảnh cọc hay lạnh lùng thực ra chỉ là do mình đang rất tập trung, quan sát để làm tốt nhiệm vụ.”
Trung úy Đỗ Quốc Khánh, sinh năm 1992, là cán bộ Đoàn của Cảnh sát Cơ động Kỵ binh, từng tham gia các nhiệm vụ tại A50 và A80. Anh ít khi chia sẻ đời tư trên mạng xã hội nhưng lại trở thành điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm quê hương, đất nước.
Điều đặc biệt, nhân dịp này, Kenh14.vn đã ra mắt dự án cộng đồng mang tên Fandom Yêu Nước, nhằm thể hiện lòng tự hào dân tộc qua các hoạt động sáng tạo, nghệ thuật giao lưu cùng đông đảo giới trẻ. Tại hơn 20 điểm trưng bày tại các điểm Trạm khách thuộc chương trình, người tham dự có thể thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, nhận quà tặng, cùng uống nước miễn phí và tham gia các hoạt động tương tác.
Đây không chỉ là chuỗi sự kiện mà còn là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách trẻ trung, năng động, sáng tạo và đầy cảm hứng. Sự xuất hiện của các chiến sĩ như trung úy Khánh trong các hoạt động này góp phần thổi bùng niềm tự hào dân tộc, lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu nước qua từng hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn.