NGƯỜI PHỤ NỮ CỰU BINH QUÊ LÀO CAI GỬI GỬI ĐỂM NHẠC, Bạn có biết câu chuyện cảm động về người phụ nữ già quê Lào Cai đã gửi gắm linh hồn người chồng đã khuất về Hà Nội xem diễu binh A80?

HÀ NỘI CHUẨN BỊ CHO NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH 80 NĂM: KHÔNG KHÍ HÂN HOAN ĐẦY NHỤC NHIỆT TRƯỚC GIỜ GÒN DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

Ngày 29.8, cả thủ đô Hà Nội trở nên sôi động và náo nhiệt khi nhiều tuyến phố đã bắt đầu đón chờ ngày lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 sắp tới. Dù đến sáng sớm ngày 30.8 mới chính thức diễn ra buổi tổng duyệt các hoạt động diễu binh, diễu hành, không khí trong lòng người dân đã rộn ràng từ hôm trước.

Trên phố Nguyễn Thái Học, hàng nghìn người dân đã tụ tập đông đảo, ngồi túm tụm trên vỉa hè để thưởng thức không khí lễ hội. Trong đó có bà Lê Thị Đáo (80 tuổi, quê Lào Cai), một cựu chiến binh đã cảm thấy tràn đầy niềm tự hào. Ban đầu bà Đào do dự vì tuổi cao sức yếu, nhưng cuối cùng đã quyết định xuống Hà Nội cùng các con để theo dõi các hoạt động của sự kiện A80. Bà thắp hương “mời” người chồng đã khuất cùng xuống xem, đồng thời mang theo huy chương của ông đeo trên ngực, thể hiện niềm tự hào về thành tích của chồng và của chính mình.

Bà chia sẻ: “Năm nay tôi 80 tuổi rồi, không biết còn có cơ hội đi xem nữa không. Ngoài việc thắp hương ‘mời’ ông nhà tôi đi cùng, tôi còn đeo huy chương của ông trên ngực. Nếu ai hỏi, tôi sẽ rõ ràng phân biệt thành tích của ông và của tôi”. Bà cảm xúc khi nói về dịp đặc biệt này và cho biết đã cùng gia đình ra vỉa hè từ chiều để hòa vào không khí chờ đón ngày lễ của đất nước.

Tối ngày 29.8, bà dự định sẽ trở về phòng nghỉ để giữ sức, sáng 30.8 sẽ đến khu vực ưu tiên dành cho người cao tuổi, cựu chiến binh trên đường Hùng Vương để theo dõi chương trình tổng duyệt. Bà cũng cho biết sẽ quay trở về quê sau ngày lễ, nhường chỗ cho các đoàn khác tiếp nối niềm tự hào của toàn dân.

Trong không khí ấy, nhiều người dân từ các nơi khác cũng đã có mặt tại trung tâm thủ đô. Anh Phạm Trung Thành từ TP.HCM chia sẻ: “Tôi thấy cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp nơi, và đặc biệt cảm nhận rõ tinh thần yêu nước đang lan tỏa mạnh mẽ. Tôi đưa cháu đi chụp hình để lưu giữ kỷ niệm, hy vọng khi lớn lên cháu sẽ hiểu và tiếp tục truyền thống yêu nước của cha ông”. Cạnh đó, cô Vũ Thị Linh Chi (quận Bạch Mai) tranh thủ chiều cuối tuần dạo phố cùng gia đình, còn ông Bùi Văn Thuận (Hà Giang) bày tỏ niềm tự hào: “Tôi đã đi vòng quanh hồ Gươm, thấy đất nước ngày càng phát triển khiến tôi rất tự hào và hạnh phúc”.

Nhiều hình ảnh xúc động đã được ghi lại trong ngày hôm nay. Các cựu binh, người dân đều thể hiện niềm tự hào và mong chờ ngày lễ trọng đại của đất nước. Những ngày này, từng góc phố của Hà Nội đều tràn ngập sắc thái đặc biệt, tạo nên không khí trang nghiêm và thân thương, đồng thời là dịp để lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa của dân tộc.

Trong dây chuyền chuẩn bị cho lễ lớn, các lớp tổng duyệt đã diễn ra thành công, để lại trong lòng nhiều người cảm xúc tự hào và tiếc nuối cho những đồng đội đã khuất, những người đã hy sinh vì đất nước. Một cựu chiến binh chia sẻ: “Tiếc rằng đồng đội của tôi không thể thấy đất nước hôm nay, nhưng tôi tự hào vì những gì đất nước đã đạt được.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *