Cuộc Sống Trong Những Ngõ Nhỏ Cổ Kính Của Chợ Gà – Chợ Gạo: Một Ký Ức Đang Dần Phai Nhạt Trước Cơ Hội Thay Đổi
Nằm giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sôi động, chợ Gà – chợ Gạo là một biểu tượng của cuộc sống quê mùa, chân chất của nhiều thế hệ cư dân lâu đời. Từ những con đường nhỏ hẹp, ngập tràn đồ đạc dân dụng, nơi đây vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của một khu chợ truyền thống đã có từ trước năm 1975.
Trong lòng khu trung tâm đô thị hiện đại với các tòa cao ốc, trung tâm thương mại cùng dòng xe cộ tấp nập, chợ Gà – chợ Gạo nổi bật với những mái nhà thấp bé, những ngõ nhỏ tối om, nơi sinh hoạt của hàng trăm hộ dân đã gắn bó gần như cả đời người. Những con hẻm nhỏ chíênh vênh giữa các dãy sạp hàng, nơi sinh hoạt, buôn bán và cả nơi ở của nhiều gia đình đều chen chúc trong không gian chật hẹp đến mức chỉ đủ mấy người nằm.
Hệ thống dây điện lủng lẳng, mái che cũ kỹ rối rắm, hệ thống hạ tầng xuống cấp trầm trọng khiến cuộc sống của người dân thêm phần vất vả. Những căn nhà nhỏ chỉ rộng hơn 1 mét, thậm chí nhỏ đến mức nhiều người phải nằm thẳng để chợp mắt, đồ đạc được tận dụng từng góc, bàn thờ, xe máy, dụng cụ sinh hoạt đều để tràn lan trong không gian sống và làm việc hàng ngày. Những hình ảnh về cuộc sống ấy đã trở thành ký ức không thể phai mờ của nhiều người dân nơi đây.
Chị Minh Thảo, một cư dân lâu năm chia sẻ: Nhà chị chỉ rộng khoảng 1,2 mét, dài hơn 2 mét, thường xuyên phải nhường chỗ cho các thành viên trong gia đình để sinh hoạt. Chị không thể sắm sửa đồ đạc trong nhà, thậm chí tủ đựng chén cũng phải để bên ngoài, vật dụng sinh hoạt đều để mọi nơi. “Nhà nhỏ quá, ai có vợ có chồng cũng phải đi thuê nhà nơi khác, chứ sống thế này thì không thể đủ nổi.” chị bộc bạch.
Nhiều hộ dân khác như chị Ngọc Thơ đã quen sống trong những căn nhà chật chội từ nhiều thế hệ. Dù sống trong điều kiện hết sức khó khăn, họ vẫn gắn bó với chợ như một phần không thể thiếu trong đời sống của mình. Chị kể: “Chúng tôi để xe ngoài đường, nấu ăn ngoài đường luôn, quen rồi, từ đời ông cố tới nay. Nhà có 7, 8 người, tầng này tầng kia, ai cũng đông đúc.”
Tuy quen sống trong cảnh chật hẹp, các cư dân không khỏi lo lắng về những vấn đề bất cập trong sinh hoạt hàng ngày. Mùa mưa, ngập nước, bùn đất và côn trùng vẫn là nỗi ám ảnh kéo dài, khiến cuộc sống thêm phần khó khăn. Chị Nguyễn Thị Bỏng nói: “Mưa thì sình, chuột bò lên, nhưng mình cố giữ vệ sinh để hạn chế hơn.”
Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng mới đây khu chợ này đang đứng trước cơ hội thay đổi lớn. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch quy hoạch đồng bộ, hướng đến chỉnh trang lại khu vực tứ giác Mả Lạng, trong đó có khu chợ Gà – chợ Gạo. Dự án dự kiến sử dụng hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao, với tổng vốn khoảng 3.100 tỷ đồng, nhằm xây dựng các khu nhà ở xã hội, tái định cư tại chỗ và nâng cấp hạ tầng, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cư dân.
Gần 240 hộ dân và hơn 220 sạp hàng sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó mục tiêu là xây dựng khu nhà ở xã hội, giúp người dân có nơi sinh sống mới đảm bảo hơn. Nhiều người dân hy vọng dự án sẽ tạo ra bước chuyển đổi tích cực, mang lại điều kiện sống tốt hơn, đồng bộ hơn so với hiện tại, đồng thời bảo đảm quyền lợi trong việc đền bù và tái định cư.
Chị Minh Thảo chia sẻ mong muốn: “Chỉ cần giải tỏa sớm, để chúng tôi có thể sống trong môi trường tốt hơn, đỡ khổ sở như hiện nay. Nói thật, nhà nhỏ xíu này không ai tin là sống nổi.” Đ pia, các cư dân mong muốn dự án sẽ giúp họ thoát khỏi cảnh chật chội, xuống cấp và có cơ hội xây dựng cuộc sống mới với hy vọng về một đô thị hiện đại hơn, có không gian công cộng, phù hợp hơn cho sinh hoạt cộng đồng.
Với những kỳ vọng này, hy vọng rằng khu chợ cổ xưa này sẽ được khoác lên mình diện mạo mới, phù hợp với thời đại, đồng thời giữ gìn được nét đẹp truyền thống của một phần ký ức của thành phố. Các hộ dân mong muốn có đền bù hợp lý, hỗ trợ tái định cư đảm bảo để họ tiếp tục cuộc sống bình yên, ổn định trong môi trường mới, mở ra một chương mới cho dự án chỉnh trang khu vực trung tâm này.