VINH DỰ VÀ TỰ HÀO: NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG TỪ MIỀN NAM ĐẾN HÀ NỘI
Đồng An Thư, 25 tuổi, chiến sĩ đại diện cho xã Bà Điểm, TP.HCM, là thủ khoa ngành thiết kế thời trang tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Với niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, cô đã truyền cảm hứng mạnh mẽ khi chia sẻ hình ảnh đội hình diễu binh trang nghiêm tại TP.HCM trong lễ kỷ niệm ngày đất nước thống nhất 30.4 vừa qua. Chính những hình ảnh này đã thôi thúc Thư đăng ký tham gia vào đội nữ du kích miền Nam để tham gia đại lễ 2.9.
Thư bộc bạch về lý do tham gia: “Là một công dân Việt Nam, mình luôn khao khát được đứng trong đội ngũ diễu binh, cảm nhận ý nghĩa thiêng liêng của câu ‘đi trong vòng tay nhân dân’. Vì thế, mình quyết tâm thi tuyển và nỗ lực hết mình để trở thành một phần của đội hình thực hiện nhiệm vụ A80 tại Hà Nội.”
Hành trình của các cô gái bắt đầu từ tháng 5 tại TP.HCM và kéo dài suốt 4 tháng, trong đó có thời gian di chuyển ra Hà Nội để tiếp tục tập luyện. Những ngày hè oi bức ở miền Bắc là thử thách lớn đối với những người con miền Nam. “Việc làm quen với khí hậu khiến đôi khi tụi mình cảm thấy mệt mỏi. May mắn là đội ngũ thầy cô quản lý chăm sóc rất tốt, đứa nào cũng được tiếp nước và nghỉ ngơi liên tục nên không cảm thấy quá đuối,” Thư chia sẻ.
Nhớ lại kỷ niệm đáng nhớ nhất, Thư kể về buổi tập luyện dưới cơn mưa lớn: “Dù ướt sũng, cả đội vẫn kiên trì, tạo nên một khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa mà mình không bao giờ quên.” Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và đồng đội, cô gái miền Nam vừa luyện tập vừa cân đối công việc, luôn nhận được những lời động viên tích cực. “Mọi người thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm và gửi bánh trái để cổ vũ, khiến mình cảm thấy rất xúc động,” Thư kể lại.
Thông qua hành trình này, Thư mong muốn đội diễu binh sẽ thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. “Mỗi khối diễu binh là biểu tượng của sự chung sức, đồng lòng. Mình hy vọng người dân luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và vào những người trẻ như tụi mình, đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ A80. Tham gia diễu binh không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là cách lan tỏa tình yêu nước đến mọi người,” cô khẳng định.
Lê Ngọc Bảo Trân, 19 tuổi, một trong chín sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cũng chia sẻ về cơ hội đặc biệt này: “Đây là dịp để mình thể hiện lòng yêu nước và tri ân những hy sinh của các thế hệ đi trước.” Trân kể quá trình luyện tập của cô và đồng đội diễn ra vô cùng nghiêm túc dù thời tiết khắc nghiệt. “Từ nắng gắt đến mưa dầm, mọi người đều nỗ lực hết mình. Không khí đoàn kết giúp chúng mình vượt qua mọi thử thách,” Trân nói.
Trong số những cô gái trẻ ấy, Nguyễn Lê Tuyết Nhi, 25 tuổi, trung úy quân nhân tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, vẫn không quên cảm xúc trong lần thứ ba tham gia diễu binh. “Được Quân khu tuyển chọn là niềm tự hào lớn của mình. Dù không phải lần đầu, nhưng khoác lên mình bộ quân phục, diễu hành trong vòng tay nhân dân là trải nghiệm cực kỳ đặc biệt. Gia đình mình tự hào và luôn theo dõi, ủng hộ,” Nhi chia sẻ.
Khó khăn trong quá trình tập luyện, đặc biệt là thời tiết nắng nóng hoặc mưa lớn, đôi khi ảnh hưởng đến sức khỏe của những chiến sĩ trẻ miền Nam. Tuy nhiên, nhờ sự động viên từ cán bộ và đội ngũ y tế, họ luôn duy trì thể lực và sức khỏe để hoàn thành mục tiêu. Nhi cảm động nói: “Trong lần diễu hành trước, khi nghe thấy tiếng hò reo, cổ vũ của công chúng, mình cảm nhận rõ sức mạnh tinh thần. Đó là món quà vô giá, là động lực để các chị em vượt mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”