DƯƠNG TRỌNG QUÝ VẠN SỨ NGHĨA TÌNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG VỚI NHỮNG ĐẶC BIỆT TỪ TỪNG HÀNH ĐỘNG

Anh Dương Trọng Quý – Người chủ quán cà phê tận tâm giữa lòng thủ đô dịp Quốc khánh 80 năm

Giữa những ngày Hà Nội rộn ràng trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, hình ảnh của anh Dương Trọng Quý nổi bật như một tấm gương về lòng nhiệt huyết và tình cảm dành cho cộng đồng. Là chủ quán cà phê tại số 181 Huỳnh Thúc Kháng nối dài, anh Quý không chỉ trồng cây, chăm sóc khách hàng mà còn tự tay tổ chức những hoạt động ý nghĩa để chia sẻ yêu thương với người dân thủ đô và du khách.

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, anh Quý đã trở thành điểm tựa nhỏ bé nhưng ấm lòng trên các tuyến phố của Hà Nội. Gần đây nhất, anh đã mở điểm tặng nước miễn phí tại số 17 Điện Biên Phủ, một điểm dừng chân quen thuộc của người dân đi qua nhiều ngày lễ lớn. Mỗi ngày, chiếc bàn nhỏ đặt trên vỉa hè lúc nào cũng tràn ngập nguồn nước suối, quạt tay cùng các món quà nhỏ khác, do anh cùng các cộng sự thân thiện phục vụ miễn phí. Dưới những lá cờ Tổ quốc rực rỡ bay phấp phới, người dân vui vẻ nhận nước, chụp hình lưu niệm, thể hiện tình cảm và sự sẻ chia trong ngày lễ thiêng liêng của đất nước.

Anh Quý chia sẻ: “Ý tưởng này xuất phát từ hồi đi xem diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm ngoái. Khi đó, tôi thấy nhiều người dân đã hỗ trợ nhau nơi tuyến đường. Đến dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, tôi cũng cùng các bạn tại TP.HCM tặng nước cho người dân. Năm nay, khi toàn quốc hướng về Hà Nội, tôi càng mong muốn góp chút ít để mọi người có cảm giác ấm áp, trọn vẹn niềm vui đoàn tụ”.

Không chỉ giữ chân khách qua đường, anh Quý còn chạy xe máy, chở bánh mì, nước, quạt tặng trực tiếp cho các lực lượng làm nhiệm vụ, cựu chiến binh, hay những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà nhỏ, những hình ảnh nghĩa tình mà anh lưu giữ qua các bức ảnh trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm kích. “Từ ý tưởng ban đầu chỉ để hỗ trợ người dân trong dịp lễ, tôi đã nhận được sự chung tay từ bạn bè, từ người góp cà phê, tặng khăn rằn, lương khô… để gửi đến những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ và các bà con xa quê,” anh Quý nói.

Ngày 26.8, khi thấy nhiều cựu chiến binh đến Hà Nội xem lễ, anh Quý quyết định mời họ đến quán của mình dùng bữa miễn phí từ ngày 26.8 đến 3.9. Quán của anh có khả năng phục vụ gần 70 khách mỗi lượt, và tất cả các món ăn đều là những đặc sản Hà Nội thân quen, được chuẩn bị chu đáo và hoàn toàn miễn phí. Anh chia sẻ: “Chúng tôi tự nguyện không tính phí, chỉ mong các bác cựu chiến binh và khách thập phương có những ngày lễ thật ý nghĩa, đậm đà cảm xúc.”

Anh Quý cho biết: “Dù ngày thường quán chủ yếu bán cà phê, cơm gia đình, nhưng dịp này, tôi không nghĩ đến lợi nhuận. Tôi làm mọi thứ để làm sao mọi người cảm thấy ấm lòng, an tâm Hà Nội trong những ngày lễ quan trọng. Tôi coi việc hỗ trợ mọi người là vinh dự của mình.” Chính tấm lòng chân thành ấy đã lan tỏa đến cộng đồng, truyền cảm hứng về đoàn kết và yêu thương trong ngày lễ lớn của đất nước.

Trong lòng người dân Hà Nội, hình ảnh người chủ quán cà phê giản dị mà giàu tình cảm này đã trở thành biểu tượng của sự sẻ chia, đoàn kết. Những món quà nhỏ như chiếc khăn rằn, nụ cười, hay tấm lòng quan tâm chân thành đã giúp lan tỏa tinh thần dân tộc, tạo nên những kỷ niệm đẹp trong trái tim những người tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Anh Quý mong muốn rằng mọi người khi đến Hà Nội trong dịp này đều cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương, và tràn đầy niềm tin vào sức mạnh của cộng đồng. Anh dự định sẽ tiếp tục hỗ trợ đến ngày 3-4.9, vì theo anh, dịp lễ lớn là lúc để mọi người cùng nhau chia sẻ, gắn bó và lưu giữ những ký ức đẹp về đất nước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *