KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VỪA ĐẠI LỘ ĐAM MÊ, NHỮNG ƯỚC MƠ ĐƯỢC CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT
Ngày khai giảng năm học mới tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh không chỉ là dịp chào đón những học sinh bước vào hành trình mới mà còn là biểu tượng của ý chí vượt khó, lòng yêu thương và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong việc giúp các em đặc biệt vươn lên. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy cùng bà Lệ Hằng, Giám đốc trung tâm đã có mặt để tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp nhân dịp mở đầu năm học mới, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền và cộng đồng đối với các trẻ em khuyết tật.
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh, được thành lập từ năm 1998, là mái nhà ấm áp dành cho 271 trẻ khuyết tật, dưới sự hướng dẫn của 39 giáo viên và nhân viên nhiệt huyết. Trong bài phát biểu, ông Nguyễn Phước Lộc đã trân trọng ghi nhận những nỗ lực không ngừng của các thầy cô đã vượt qua mọi thử thách để chăm sóc, giáo dục các em nhỏ không may mắn. Ông nhấn mạnh rằng, những người thầy nơi đây không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng sống, niềm tin vào chính bản thân các em.
Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng, bà Đặng Thị Lệ Hằng chia sẻ: “Tôi biết ơn sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ giáo viên, nhân viên trung tâm. Ở đây, các thầy cô không chỉ mang đến con chữ mà còn nâng đỡ, chắp cánh ước mơ cho những em học sinh khuyết tật, giúp các em tìm lại niềm tin vào cuộc sống.” Bà cũng nhấn mạnh rằng, dạy trẻ bình thường đã không dễ, huống chi dạy trẻ đặc biệt, đòi hỏi sự kiên nhẫn vô hạn, trái tim yêu thương và khả năng thích ứng linh hoạt.
Các em học sinh nơi đây mang trong mình nhiều dạng khuyết tật như khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ, Down, ADHD hay gặp khó khăn trong học tập. Mỗi em là một thế giới riêng biệt, đòi hỏi người thầy không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải có trái tim bao dung, sự kiên trì để dìu dắt từng bước chân nhỏ bé đi qua những thử thách. Có em mất nhiều tháng chỉ để học cách cầm bút hoặc phải mất một năm để nói được từ “Mẹ”. Mỗi thành tựu dù nhỏ bé cũng trở thành nguồn động viên lớn lao cho các thầy cô.
Trong những khoảnh khắc xúc động của ngày khai giảng, cô Hằng kể lại: “Chúng tôi đã rơi nước mắt khi học trò lần đầu nói được câu, biết chào hỏi lễ phép hoặc tự tin bước ra sân khấu biểu diễn. Đối với các thầy cô, điều đó là kỳ tích, là thành quả của cả trái tim và nghị lực. Có những cô giáo trẻ mới vào nghề từng thất vọng, bật khóc vì sự im lặng của trò, nhưng rồi bằng tình thương, họ đã học ngôn ngữ ký hiệu, học cách đọc ánh mắt và lắng nghe những điều không thể diễn đạt bằng lời.” Cô còn gọi các thầy cô là những người gieo hy vọng, âm thầm xây dựng những bước tiến nhỏ, nhưng mang lại ý nghĩa lớn lao cho từng em nhỏ.
Trong ngày khai giảng, trung tâm đã trao tặng 50 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phát động chương trình quyên góp nhằm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.
Hành trình chào đón năm học mới của trung tâm không chỉ là một buổi lễ, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, với tình yêu thương và sự kiên trì, những ước mơ nhỏ bé của các em khuyết tật vẫn có thể trở thành hiện thực, mở ra những khả năng mới cho tương lai.