MỘT GÓC ĐƯỜNG NHỎ Ở TP.HCM VỚI CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐAM MÊ VÀ HI VỌNG
Trên một góc đường tại xã Đông Thạnh, TP.HCM, có một quán bánh xèo nhỏ không tên do người đàn ông ngoài 50 tuổi đứng bếp. Đây chính là nguồn sống duy nhất của ông Huỳnh Dần, cũng là cách ông kiếm sống và nuôi dưỡng hai cậu con trai mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cả hai cậu bé vẫn cùng cha phụ giúp quán, tự tạo cho mình những niềm vui nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Năm 2015, vợ ông Dần sinh đôi, hai cậu bé kháu khỉnh chào đời trong niềm hân hoan của gia đình. Ban đầu, mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng sau đó ông nhận thấy những điểm khác lạ ở các con. Đưa hai bé đi khám, bác sĩ kết luận các cháu mắc hội chứng tự kỷ. Vài năm sau, do nhiều lý do, vợ chồng ông chia tay, ông thuê nhà, một mình nuôi hai con trai.
“Tôi cũng chỉ dạy con đôi ba chữ, cho con biết vậy thôi. Hoàn cảnh của mình thì khó khăn mà,” ông Dần chia sẻ.
Dù cuộc sống còn nhiều thử thách, quán bánh xèo của ông vẫn đều đặn thắp lửa, thu hút khách quen. Đặc biệt, câu chuyện về người cha đơn thân nuôi hai con tự kỷ đã lan tỏa trên mạng xã hội, khiến quán ông bỗng dưng đông khách hơn. Ông phải nhờ cháu trai phụ giúp kịp thời để chuẩn bị đơn hàng. Trung bình mỗi ngày, ông bán được khoảng 200 chiếc bánh xèo với giá 7.000 đồng mỗi chiếc, cùng với đó là bán thêm trứng vịt lộn và bò lá lốt.
Đối với ông, việc để hai con cùng phụ giúp trong quán còn là cách giúp các bé phát triển tích cực hơn mỗi ngày.