BÀ MẸ CAN TRƯƠNG HI SINH CỨU CON, GÂY CẢNH BÁO VỀ NGHỊCH CẢNH ĐỐI MẬT VỚI CÁC ĐÀN ONG VÒ VẺ

Một vụ ong vò vẽ tấn công khiến mẹ tử vong, con bị thương nặng tại Cà Mau

Vụ việc đau lòng xảy ra chiều 6/9 tại xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau, khi người mẹ trẻ đã dùng thân mình che chắn cho con khỏi đàn ong vò vẽ hung hãn. Đến chiều ngày 8/9, chính quyền địa phương cho biết, gia đình đã tổ chức tang lễ cho chị D.T.Q (35 tuổi), trong khi cháu trai 3 tuổi đang điều trị tích cực sau nhiều vết đốt.

Theo lãnh đạo UBND xã Khánh Lâm, vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị Q. cùng con trai mang cơm về cho chồng đang thu hoạch lúa ngoài đồng thì đàn ong vò vẽ rơi xuống tấn công. Khi phát hiện, chị Q. lập tức lao vào bế con bỏ chạy khoảng 5 mét rồi ngã xuống đường. Trong tình thế nguy hiểm, chị đã hy sinh thân mình để che chắn cho con, giúp cháu trai bị khoảng 50 vết đốt thoát khỏi tổn thương nặng hơn. Tuy nhiên, chị Q. phải chịu đựng gần 200 vết đốt dẫn đến tử vong ngay trong đêm đó.

Người thân đã nhanh chóng đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Cháu trai hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, được các bác sĩ tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau điều trị tích cực. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, cháu bé đã ngưng thở máy, nhưng vẫn còn men gan tăng cao và cần theo dõi chặt chẽ.

Hoàn cảnh gia đình chị Q. rất khó khăn, thuộc diện đặc biệt nghèo. Trước hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo liệu việc an táng cho chị. Vụ việc này không chỉ là nỗi đau riêng của gia đình mà còn là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của ong vò vẽ, loài côn trùng hung dữ thường xây tổ gần khu dân cư và có khả năng tấn công theo bầy đàn, đặc biệt đe dọa tính mạng của trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *