NỮ DIỄN VIÊN NỔI TIẾNG THỔ NHĨ KỲ ĐÁNG BUỒN RA ĐI SỐC SAU SINH NHẬT
Ngày 17/6, tờ Turkishminute đưa tin về sự qua đời đột ngột của nữ diễn viên nổi bật của làng giải trí Thổ Nhĩ Kỳ, Ece Irtem, người đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ và gia đình. Cô sinh năm 1991 tại Sivas, Thổ Nhĩ Kỳ, vừa trải qua sinh nhật tuổi 35 thì đột ngột ra đi, để lại nỗi buồn không nguôi.
Theo nguồn tin, nữ diễn viên được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng cùng mẹ. Dù đã được cấp cứu kịp thời, Ece Irtem không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là một cơn đau tim đột ngột, tuy nhiên cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và kết luận chính thức sẽ công bố sau khám nghiệm tử thi. Trước đó, nữ nghệ sĩ vẫn xuất hiện khỏe mạnh trên trang cá nhân với hình ảnh rạng rỡ, không có dấu hiệu nào cho thấy bất thường về sức khỏe.
Trong thời gian học tập, cô đã tốt nghiệp khoa opera và biểu diễn thanh nhạc tại Đại học Yasar năm 2014, đạt thành tích đáng nể với thứ hạng thứ 3 toàn khóa. Ngay từ nhỏ, cô đã thể hiện đam mê nghệ thuật qua các tiểu phẩm tự sáng tác và biểu diễn tại trường. Sau đó, cô chuyển đến Istanbul để theo học diễn xuất tại Trung tâm văn hóa Sadri Alisik từ năm 2014-2015.
Cái tên Ece Irtem trở nên nổi bật nhờ vai diễn Isi trong bộ phim truyền hình nổi tiếng One Love, một tác phẩm ăn khách thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Bộ phim này giúp cô từng bước khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Thổ Nhĩ Kỳ và mở rộng tên tuổi ra thị trường quốc tế. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh như Yeni Gelin, Bay Yanlis, Mahkum, Yasak Elma, Zengo,…
Sự ra đi của nữ diễn viên 35 tuổi đã gây sốc lớn trong cộng đồng, đặc biệt khi cô vừa trải qua sinh nhật và trong hình ảnh cuối cùng trên mạng xã hội còn tràn đầy sức sống. Phía đại diện pháp lý của cô cũng lên tiếng bác bỏ các tin đồn chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng, hy vọng công chúng tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời điểm khó khăn này.
Người hâm mộ và giới truyền thông đều bày tỏ tiếc thương vô hạn trước sự mất mát quá lớn của một tài năng trẻ đầy triển vọng.