GẤP: KẺ NÓI VỚI TẤN CÔNG ĐÁNG SỢ, TRƯỚC KHI BÓNG TỐI RỒI BẮT GIỮ
Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao) để điều tra về hành vi giết người với thủ đoạn tàn bạo. Nghi phạm đã khai nhận mình là người gây ra vụ thảm sát cả gia đình chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, trú tổ dân phố 10, phường Thành Nhất).
Các nạn nhân gồm chị H., bà Trần Thị D. (mẹ chị H.), anh Bùi Hữu Ng. (em chị H.), và cháu Trần Tấn P. (con riêng của chị H.). Trong đó, ba người tử vong tại chỗ, còn cháu P. bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Cháu gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị H., may mắn không bị thương.
Nghi phạm khai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Thuận và chị H. từng có quan hệ như vợ chồng và có con chung, tuy nhiên do trục trặc trong chuyện tình cảm, hai người không sống chung. Chị H. hiện sinh sống cùng gia đình tại phường Thành Nhất, còn Thuận thường xuyên qua lại chơi, dẫn tới nhiều mâu thuẫn.
Khoảng rạng sáng ngày 13/9, Thuận đến nhà chị H. để nói chuyện. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi anh ta dùng dao sát hại chị H. Trong lúc chị la hét cầu cứu rồi ngã quỵ, Thuận không dừng lại mà còn truy đuổi, đâm chết thêm hai người khác ngoài đường, gây nên vụ thảm sát đau lòng.
Sau hành động tàn độc, Thuận kéo thi thể các nạn nhân vào nhà, rửa các vết máu rồi khóa cửa để bỏ trốn. Trước khi thoát khỏi hiện trường, hắn lấy áo chống nắng của một người phụ nữ để che mặt, thực hiện hành vi che giấu tung tích.
Trong quá trình truy bắt, lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng, truy lùng và bắt giữ thành công Thuận tại khu vực đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, cách hiện trường vài km. Nghi phạm đã tỏ ra bình thản khi khai báo, với thái độ lạnh lùng, thậm chí còn làm một việc rồi mới bỏ trốn. Các cảnh sát đã phát hiện hắn đang mặc áo chống nắng, dùng khẩu trang để che mặt nhằm tránh bị nhận diện.
Câu chuyện đau lòng vẫn còn gây sốc trong lòng dư luận khi chứng kiến một vụ thảm sát thường trực bằng mắt thường. Sự tàn nhẫn của Thuận và khả năng kiểm soát cảm xúc của hắn đã khiến mọi người không khỏi rùng mình trước hành động của kẻ giết người này.