Thảm sát gia đình ở Đắk Lắk: hé lộ bước đầu về thủ phạm và hành trình lẩn trốn của kẻ gây án
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục lấy lời khai của Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi), người đàn ông đã gây ra vụ thảm sát khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng, 1 người bị thương nặng vào tối 13/9. Nhiều diễn biến mới trong lời khai của đối tượng đã được làm rõ, mở ra những góc khuất trong vụ án.
Theo lời khai của Thuận tại cơ quan công an, anh ta đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và chung sống cùng vợ tại nhà. Đến năm 2022, hai người có một đứa con chung. Thời gian gần đây, mâu thuẫn ngày càng gia tăng, làm cho Thuận cảm thấy không còn cảm giác an toàn trong gia đình. Anh ta đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao để sinh sống và chỉ thỉnh thoảng ghé thăm con.
Khoảng 10 ngày trước vụ việc, Thuận cho biết trong lòng nảy sinh ý định trả thù do cảm thấy bị gia đình vợ xa lánh, hắt hủi. Vợ anh không còn nghe điện thoại, thường xuyên đi vắng, cản trở việc Thuận gặp con. Trước khi gây án, Thuận đã sử dụng ma túy đá và chuẩn bị sẵn dao bầu cùng cây búa đinh để thực hiện hành vi tàn độc.
Tối ngày 12/9, sau khi sử dụng ma túy, Thuận đón xe đến nhà vợ để gây án. Trong lời khai, Thuận khai đã dùng dao và búa đinh tấn công liên tiếp những người trong gia đình chị H. sau khi vào bên trong nhà. Sau đó, anh ta đã múc nước dội lên toàn bộ vết máu để làm sạch hiện trường, rồi lấy túi xách của mẹ vợ chứa nhiều tiền và bỏ chạy qua cửa sau.
Trên đường tháo chạy, Thuận đã cướp chiếc xe máy của người dân, mở cốp lấy hai chiếc điện thoại rồi vứt bỏ. Quá trình lẩn trốn, anh ta mua thêm dao Thái Lan, mua ma túy sử dụng và chuẩn bị thuốc ngủ với ý định tự tử. Để tránh bị phát hiện, Thuận dùng áo chống nắng của phụ nữ, trùm kín mặt.
Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết Nguyễn Nam Đại Thuận từng có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích. Đặc biệt, anh ta nghiện ma túy nhiều năm và có lịch sử gây án trong quá khứ.
Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 13/9, Thuận xông vào nhà chị Nguyễn Thị Kim H., sinh năm 1992, tại phường Thành Nhất (Đắk Lắk), mang theo dao và búa để tấn công liên tiếp trong gia đình. Vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng tại chỗ gồm chị H., bà Trần Thị D. (mẹ chị H., sinh năm 1970), và anh Bùi Văn N. (em trai chị H., sinh năm 2002). Đứa con trai chung của chị H. và Thuận, cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012), bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch khi được người nhà đưa đi cấp cứu.
Trong căn nhà lúc đó còn có một cháu nhỏ 3 tuổi, con chung của chị H. và Thuận, nhưng may mắn không bị tấn công.
Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận về các tội Giết người và Cướp tài sản, mở đường cho quá trình điều tra và truy bắt thủ phạm.