BÍ MẬT KINH HOÀNG KẺO GÂY RÙNG MÌNH KHÁN GIẢI

NGHI PHẠM GÂY THẢM ÁN TẠI ĐẮK LẮK BỊ BẮT GIỮ SAU KHI GÂY ÁN TÀN KHỐC

Sáng 13/9, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận, 37 tuổi, cư ngụ tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, là người gây ra vụ thảm sát khiến 3 người trong gia đình bạn gái tử vong và 1 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại căn nhà của chị Nguyễn Thị Kim H., sinh năm 1992, cư trú tại Tổ dân phố 10, Thành Nhất, Đắk Lắk.

Trước đó, chỉ vài ngày trước khi gây án, một tài khoản mạng xã hội được cho là của Thuận đã đăng tải hình ảnh của bạn gái cùng con chung, kèm theo dòng trạng thái ngắn ngủi: “Bình yên nhé!”. Nhiều người không khỏi rùng mình trước sự trùng hợp đáng sợ này khi ngay sau đó, Thuận ra tay tàn bạo. Đặc biệt, cháu gái 3 tuổi của Thuận và H. may mắn thoát nạn trong vụ thảm sát này.

Trong diễn biến liên quan, vào sáng cùng ngày, khoảng 1 giờ sáng, Nguyễn Nam Đại Thuận đã tìm đến nhà chị H. và dùng dao đâm loạn xạ vào các thành viên trong gia đình. Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), và anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong ngay sau đó. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng của chị H.) bị thương nặng. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chị Nguyễn Thị Kim H. chia sẻ về tâm trạng sau vụ việc: “Chúng tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao anh ấy lại ra tay như vậy, mọi chuyện quá đột ngột và đau lòng”. Các chuyên gia tâm lý cho biết, những câu chuyện như thế này đặt ra nhiều vấn đề về những yếu tố tâm thần, kiểm soát cảm xúc của người phạm tội, cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa các vụ án tương tự trong cộng đồng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *