NGƯỜI DÂN VÀ CHÁU BÉ DŨNG CẢM CHIA SẺ CẢM NHẬN VỀ VỤ ÁN SÁT HẠI Ở ĐẮK LẮK
Ngày 14.9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đã trực tiếp đến thăm hỏi và chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại tại P. Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột. Tại buổi gặp, ông Văn không chỉ thể hiện sự cảm thông sâu sắc mà còn biểu dương hành động dũng cảm của cháu bé 12 tuổi, T.C.K, người đã mở cửa phòng để cứu bạn thoát khỏi tên nghi phạm nguy hiểm.
Trong không khí tang thương sau lễ viếng các nạn nhân, ông Văn đã trò chuyện, an ủi gia đình và khuyến khích họ vượt qua nỗi đau mất mát. Ông cũng nhấn mạnh tấm gương của cháu K., người đã dũng cảm trong hoàn cảnh nguy hiểm để bảo vệ bạn bè: “Trong hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm, cháu vẫn mưu trí, gan dạ cứu bạn. Đây là một tấm gương rất đáng khen, cần được biểu dương.” Ông cho biết sẽ đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp, đồng thời chính quyền địa phương và các trường học sẽ sớm trao học bổng cho cháu để khích lệ tinh thần dũng cảm của em.
Theo lời kể của cháu K., hoàn cảnh gia đình em hiện vô cùng khó khăn khi bà nội – người nuôi dưỡng cả gia đình – bị tai biến, nằm liệt khiến cuộc sống trở nên gian truân hơn. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách, em đã thể hiện bản lĩnh phi thường khi đứng ra bảo vệ bạn khỏi tên sát nhân.
Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc, khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, quê ở P. Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột cũ) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Trong quá trình khai thác, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi tàn bạo của mình, còn cháu K. nhận được nhiều lời khen vì lòng dũng cảm.
Sự kiện này không chỉ làm nổi bật tinh thần dũng cảm của một đứa trẻ mà còn làm rõ trách nhiệm của cộng đồng và chính quyền trong việc bảo vệ an toàn cho người dân, đặc biệt là các em nhỏ. Những hành động nghĩa hiệp, như của cháu K., đã lan tỏa tinh thần quật khởi, thúc đẩy ý chí giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng.