BÓNG ĐÁNG VỚI SỰ SỤT GIẢM ĐÁC ĐỘ VỀ RATING CỦA CONFIDENCE QUEEN SAU TUẦN THỨ 2
Bộ phim Confidence Queen của Park Min Young đã chính thức bước vào tuần thứ hai phát sóng và tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt về tỷ suất người xem. Tập 4 của bộ phim vừa lên sóng vào Chủ nhật vừa qua đã chạm đáy với rating chỉ 0,9%, mức thấp nhất trong hai tuần đầu tiên trình chiếu.
Trong tập 4, câu chuyện tiếp tục đẩy mạnh với những màn lật mặt bất ngờ khi bộ ba lừa đảo Yoon Yi Rang (Park Min Young), James (Park Hee Soon) và Myung Gu Ho (Joo Jong Hyuk) quyết định nhắm vào Yoo Myung Han (Lee Yi Kyung) – một ngôi sao phê bình nghệ thuật nổi tiếng. Dù được ca ngợi sau vụ tố cáo bậc thầy làm giả tranh, thực chất Yoo Myung Han lại chính là kẻ đứng sau đường dây bóc lột các họa sĩ trẻ, ép họ sử dụng ma túy để sản xuất tranh giả.
Trong nỗ lực trộm cắp chứng cứ, nhóm Confidence Queen giả danh một nghệ sĩ thiên tài quá cố tên Cheon Myung Shin, khiến Yoo Myung Han tin tưởng bỏ ra gần 50 tỷ won để mua loạt tranh giả. Cảnh cao trào xảy ra khi mẹ của một họa sĩ từng bị Yoo Myung Han hành hạ cùng Kim Bo Ra (Jung Yi Joo) – người từng là nạn nhân của ông – xuất hiện và công khai làm rõ sự thật trước công chúng, lật tẩy toàn bộ hành vi bỉ ổi của Yoo Myung Han, từ hành vi bạo hành, ép buộc cho đến những khoảnh khắc gây sốc nhục nhã.
Dẫu vậy, điểm sáng duy nhất của tập 4 đến từ sự xuất hiện của Lee Yi Kyung trong vai Yoo Myung Han, dù chỉ là cameo. Diện mạo duyên dáng, hài hước của anh đã thu hút nhiều phản ứng tích cực từ khán giả và khiến tập phim trở nên viral trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, sự góp mặt này vẫn không đủ để nâng cao tỷ suất người xem của bộ phim.
Hình ảnh trong tập 4 cho thấy nét mặt của Park Min Young có phần khác lạ, nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của cô hiện tại gây hoang mang và khác biệt rõ rệt so với hình ảnh thường thấy trong các tác phẩm trước đây. Trong vòng chưa đầy hai tuần lên sóng, Confidence Queen đã trở thành một trong những bộ phim có tỷ lệ rating thấp nhất của truyền hình Hàn Quốc hiện nay.
Phần lớn khán giả phản ánh về kịch bản của bộ phim khiến mọi người dễ đoán trước diễn biến. Các cú twist, vốn được kỳ vọng tạo ra những bất ngờ, lại đi theo lối mòn, chỉ cần xem nửa tập là có thể đoán được kết quả. Đặc biệt, vai nữ chính của Park Min Young gây ra nhiều tranh cãi. Với phong cách diễn ngọt ngào, quen thuộc trong dòng phim tình cảm, khi chuyển sang hình tượng thiên tài lừa đảo, cô lại thể hiện chưa thuyết phục, nhiều cảnh gồng cứng, biểu cảm bị chê quá giả tạo, thiếu sự thuyết phục về mặt diễn xuất. Điều này khiến nhân vật Yoon Yi Rang mất đi sức hút, góp phần làm giảm sự hấp dẫn của toàn bộ bộ phim.
Bên cạnh đó, các phản hồi về biểu cảm của Park Min Young trong phim cũng khá tiêu cực, cho rằng cô thể hiện quá lố, không phù hợp với các cảnh diễn, gây phản cảm và mất tự nhiên. Người xem kỳ vọng một diễn xuất sắc sảo hơn dành cho nhân vật chính, đặc biệt khi đây là vai diễn mới mẻ, nhưng lại không thể hiện đúng kỳ vọng.
Dù Confidence Queen được truyền thông quảng bá là một bom tấn mới của màn ảnh Hàn, nhưng nội dung kịch bản lại khiến nhiều khán giả thất vọng vì quá dễ đoán. Những cú twist hứa hẹn gây bất ngờ đều đi theo lối mòn, làm giảm đi sự hấp dẫn và cảm giác hồi hộp cần thiết cho một bộ phim hình sự, phá án. Ngoài ra, vai nữ chính của Park Min Young cũng vấp phải nhiều tranh cãi về diễn xuất và cách thể hiện nhân vật, làm giảm tính thuyết phục và sức hút của phim.
Trong bối cảnh đó, tỷ suất rating tiếp tục giảm và chỉ còn 0,9% trong tuần thứ hai phát sóng, khiến bộ phim gặp nhiều khó khăn trong việc giữ chân khán giả. Nhiều ý kiến vẫn mong đợi vào những thay đổi tích cực trong các tập tiếp theo để cứu vãn tình hình.